Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

CỨ VUI...


CỨ VUI

(Thủ Vĩ Cú Nhất Thanh)

 

Soi gương rõ chán, chả thèm soi

Người hễ già nua, ắt …xấu người!

Mát kém hiểu a: Gần nhắm …mắt

Trời cao nhắn khéo: Sắp xa …trời

Tuổi thời đã lắm, thây quên tuổi

Đời chẳng còn nhiêu, hãy hưởng đời

Sớm lắng lời chim chào nắng sớm

Cười tuôn mấy lệ, vẫn văng …cười !

CAO BỒI GIÀ

16-07-2020

 

BÀI HỌA:

 

CHẢNH

(Thủ Vĩ Cú Nhất Thanh)

 

Soi bóng diễm huyền, mãi thích soi

Người ta xinh quá, lướt bao người

Chúng ganh mỹ sắc, thây mồ chúng

Trời ghét hồng nhan, mặc kệ Trời

Thế giới không hai, luôn bách thế

Đời trần chỉ một, suốt muôn đời

Sắc tài khắp chốn thua tài sắc

Cười vọng thinh không một trận cười

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỦM TỈM CƯỜI

 (Thủ Vĩ Cú Nhất Thanh)

 

Soi tấm da nhàu bỗng ngại soi!

Người ơi tuổi hạc níu chân người!

Sức buồn hay bảo là do sức 

Trời nhắc đừng than chẳng tại trời

Phúc toả niềm vui hoài tạo phúc  

Đời tô mộng thắm mãi yêu đời

Xoá cơn giận dữ thì nên xoá

Cười mát lòng ai tủm tỉm cười!

 

Như Thu 

16/07/2020

 

CÙNG HỌA:

 

CƯỜI NHẸ.

 

Soi nước hồ trong, hãy tới soi

Người đừng hãnh diện quá, nghe người

Mắt vương tơ nhẹ loà mi mắt

Trời thả mây sầu đọng đáy trời

Tuổi chửa vàng thu sao luống tuổi

Đời còn xanh tóc khiến yêu đời

Sớm về thăm bạn, hình như sớm

Cười khách trông mong, lỡ phải cười...

   Hawthorne  16 - 7 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH ĐỜI.

 

Soi kiếng thấy già chẳng muốn soi,

Người làm ta khổ lánh xa người.

Gió dông cây ngả theo chiều gió,

Trời bão nước dâng tận cuối trời.

Đạo dậy luân thường theo sách đạo,

Đời khuyên hiếu thảo giữ tình đời.

Sẻ bùi chia ngọt khi cần sẻ,

Cười tạo niềm vui góp tiếng cười.

Mỹ Ngọc.

July 16/2020.

 

HỢP HỌA:

 

SOI TÌM

 

Soi tìm nhân nghĩa bõ công soi

Người bỏ thường cương hết giống người

Mắt sáng như đui đừng tính mắt

Trời trong hay tối trách chi trời

Tuổi cao đức sáng đừng quên tuổi

Đời mạnh tâm an mãi nhớ đời

Sớm muộn qui cùng đâu lệ sớm

Cười rơi nước mắt vẫn luôn cười.

Huy Vụ 17/07/2020

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM TÀN

 

Soi vườn dịu tỏa đẹp màu soi 

Người đã đi xa bỗng nhớ người 

Cảnh vợi mơ huyền sương khói cảnh 

Trời giăng lấp lánh ánh sao trời 

Phận đành gội khổ ưu sầu phận 

Đời phải phơi đau héo hắt đời 

Tối lạnh đìu hiu nhìn bóng tối 

Cười pha nước mắt gượng môi cười 

Minh Thuý

 

ĐỒNG HỌA:                 

 

HÃY RÁNG CƯỜI...

 

Soi mãi thêm buồn...vẫn cố soi

Người luôn lạc lõng chốn muôn người

Mộng còn ngơ ngẩn bên thềm mộng
Trời đã thờ ơ giữa cõi trời

Lữ khách bao năm mòn gót lữ

Đời trần muôn thuở lạnh ga đời

Khóc chi em hỡi đừng nên khóc

Cười để tìm quên...hãy ráng cười !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CHỚ NHẠO CƯỜI

Soi xét nhân tình để tự soi
Người ta phỉ báng mặc thây người
Mắt trông lễ nghĩa đừng nheo mắt
Trời xử công tâm chớ ngạo trời
Tuổi chất dẫu nhiều nhưng mặc tuổi
Đời răn cũng lắm hãy nghiêm đời
Sớm hôm gìn đạo đâu còn sớm
Cười cợt mà chi...chớ nhạo cười

songquang

 

TIẾP HỌA:

 

SOI LÒNG 

Thủ Vĩ Cú Nhất Thanh )

 

Soi lòng thiện ác mỗi ngày soi

Người xả sân si nhẹ gánh người.

Khổ đến buồn đau chấp nhận khổ

Trời ban hạnh phúc cảm ơn Trời

Phước thường vơi cạn mong manh phước 

Đời mãi đổi thay huyễn ảo đời.

Vẫn đẹp trần gian từng phút vẫn… 

Cười cho ai đó cứ quên cười.

MaiLoc 

 

HỢP HỌA:

 

NGẪM...

( Thủ vĩ cú nhất thanh )

 

Soi mãi chưa tường, lại phải soi

Người luôn thay dạ, sợ thay người !

Bạn đâu gần cận, khôn nhờ bạn

Trời mãi xa lơ, khó hỏi trời

Phận chẳng toại lòng... nào oán phận

Đời không như ý...há than đời ?

Héo sầu chỉ khổ, can chi héo ?

Cười khiến lòng vui, cứ việc cười !

 

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

TỦI THÂN

 

Soi hình thấy nản,biếng gương soi!

Người xấu lem nhem,nỏ biết người ?!

Đất chẳng chê bai,hàm phúc đất

Trời không xua đuổi,cảm ơn trời

Phận đen tựa mực,cam đành phận

Đời trắng như vôi,mặc kệ đời

Chấp nhất tha nhân là cố chấp

Cười tươi hỉ hả rất nên cười...

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG ĐÂU VÀO ĐÂU

 

Soi thì vốn sợ sợ càng soi

Người đã vào gương có đúng người

Mắt nhỏ mây cao đừng nhắm mắt

Trời cao mình nhỏ trách chi trời

Thế luôn hấp dẫn phong lưu thế

Đời giữ nghiêm trang hãnh diện đời

Tuổi tạo nhăn nheo mừng được tuổi

Cười sinh bổ dược gắng hay cười .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

DÁNG MÌNH

 

Soi dáng mình coi có dám soi

Người năm mươi ký vẫn thon người

Mắt nhìn sáng tỏ gìn con mắt

Trời để bình yên tạ phước trời

Tuổi đến bát tuần thôi kệ tuổi

Đời theo trăm lẽ chẳng lo đời

Sáng mai  thức dậy chào ban sáng

Cười hở lợi răng… cũng cứ cười !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CAO NIÊN ,

 

Soi rồi sợ quá nỏ ham soi

Người đã cao niên,rõ đúng người

Mắt mỏi mệt rồi ,nhìn lóa mắt

Trời loang loáng quá ,thấy lòa trời

Tuổi đà thất thập:mơ màng tuổi

Đời sẽ trăm năm: mộng mị đời 

Sớm đợi gió reo :chim hót sớm

Cười buồn vớ vẩn ,nhếch môi cười

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét