Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

MỘNG TƯƠNG PHÙNG


MỘNG TƯƠNG PHÙNG

 

Vô duyên mà vẫn mộng tương phùng

Vì biết trong lòng lắm điểm chung

Xưa ở Sài Gòn không diện kiến

Nay sang Mỹ Quốc quá mông lung

Cầu cho đạo lý ngưng suy mạt

Ước để văn thơ bớt khốn cùng

Xướng họa giao lưu hòa khắp chốn

Nhịp nhàng kẻ hứng với người tung.

HUY VỤ 16/07/2020

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH TRI ÂM

 

Hữu duyên ắt sẽ lúc trùng phùng

Tri kỷ song hòa bút tuyến chung

Thấy quỷ tung ngôn, hòng vạch tội

Gặp ma vẩy mực, chẳng bàn lung

Luân thường “trâu ngựa” đào vong gốc

Đạo lý ông cha giữ đến cùng

Kẻ lạc trời xa, người cố xứ

Tri âm ngữ đập họa  lời tung

CAO BỒI GIÀ

16-07-2020

 

ĐỒNG HỌA:

TỰ NHIÊN PHÙNG

 

Vô duyên hữu cớ tự nhiên phùng

Lạ hoắc dần dần thấy chỗ chung

Ngữ cố dắt tay còn lưỡng lự

Niêm đà thít lạt khó lay lung

Xa xôi chốn ngụ càng lưu tới

Khấp khểnh đường đi vững bước cùng

Đã ngoặc đôi tay nhìn phía trước

Thì dùng thi ý ngắm nhau tung.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

XA NHAU ,

 

Vừa  xa nhau đã muốn trùng phùng

Thuở bé ta thường vẫn học chung

Kia góc trời tây vời vợi quá

Này hàng phượng vỹ ủ ê lung

Thời gian vui thoảng mong lưu mãi

Khoảng cách sầu giăng khó nói cùng

Thả chữ câu vần chờ kết nối

Sóng đưa mái đẩy điệu hò ...tung

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG VẪN NGUYÊN

 

Hằng mơ sẽ có buổi trùng phùng

Mang nặng bên lòng chí hướng chung

Đó, cánh thênh thang nơi khoáng đãng

Đây,thân bận bịu chốn lao lung

Bảo tồn ngôn ngữ nuôi chân thiện

Gìn giữ văn chương nhắm đích cùng

Viễn xứ tình thương càng gắn bó

Hồn thơ thuận gió,cất bay tung!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

MƠ KHÚC TRÙNG PHÙNG

                                                                                                                             Anh mơ sẽ có ngày trùng phùng                                                         Để chúng mình cùng được sống chung

Tình cũ tuy xa còn chất ngất

Nghĩa xưa dù cách vẫn linh lung

Ái ân một thuở còn lên đỉnh

Chăn gối bao năm vẫn tận cùng

Anh góp hoa thơm làm đoạn kết

Mong rằng duyên nợ hết lung tung./.

 

      Toronto 20/7/2020

Nguyên Trần

 

HỢP HỌA:

 

CHUNG LỐI

 

Tuỳ duyên sẽ có lúc trùng phùng

Với những tâm hồn hợp lối chung 

Đó khách trời Âu mơ lãng đãng 

Đây người đất Á nghĩ lay lung 

Thơ cài chữ khéo say niềm tận 

Bút vẫy vần xinh thỏa nỗi cùng 

Bạn bốn phương trời hoà nhịp điệu 

Thi đàn cảm hứng ý tràn tung 

Minh Thuý

Tháng 7/20/2020

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÂU CÓ XA !

 

Xa xôi vạn dặm vẫn tao phùng 

Bạn hữu muôn phương xướng họa chung 

Bỏ cuốc nhìn mây trôi lãng đãng 

Ngồi vườn ngắm nguyệt tỏa linh lung 

Niềm đau viễn xứ luôn vô tận 

Nỗi nhớ quê hương mãi tột cùng

Chữ nghĩa còn vương hồn Mẹ Việt

Nhịp nhàng Đệ hứng nhé Huynh tung 

 

Nông gia hai lúa New Jersey 

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHÚT TAO PHÙNG.

 

Mừng nào sánh được phút tao phùng,

Gặp lại người xưa ở xóm chung.

Gần gũi tối ngày đâu biết quý,

Cách xa năm tháng mới mong lung.

Những khi tái ngộ vui vô tận,

Đôi lúc cách ly nhớ tận cùng.

Duyên nợ tụ tan trời định sẵn,

Đừng buồn, chớ nghĩ ngợi lung tung.

Mỹ Ngọc.

July 20/2020.

 

CÙNG HỌA:

 

CHUNG MỘT KIẾP TẰM

Hữu duyên nên mới được tao phùng
Vì bởi chúng mình có ý chung
Ngày trước rối thời bày cách trở
Bây giờ nghịch cảnh mới lao lung
Văn thơ muôn thuở mong khôn dứt
Đạo lý ngàn năm ước tận cùng
Nhả kén con tằm là nghiệp dĩ
Xin đừng lạc nẻo ý lung tung

songquang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét