Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

MƠ VỀ QUÊ NGOẠI (Thơ Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)


MƠ VỀ QUÊ NGOẠI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Đêm nằm tưởng nhớ miền quê ngoại

Lãng mạn theo dòng bơi nước sải

Mẫn cảm, hồn say điệu sáo diều

Hồi mơ, lưỡi ngọt mùi cây trái

Làng thôn ẩn hiện khắc hình sâu

Kỷ niệm buồn vui hằn dấu mãi

Chó sủa ngoài hiên, vã lệ trào…

Lòng nghe  quặn nỗi đời tang hải

CAO BỒI GIÀ

14-07-2020

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ QUÊ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Làng xưa tưởng nhớ ngôi nhà Ngoại 

Trái trĩu xanh vườn cây nặng sải 

Chạy nhảy tha hồ giỡn bắt ve

Leo trèo thỏa mãn đùa ăn trái 

Lòng yêu thuở ấy đậm sâu hoài

Dạ cảm hôm nào ghi khắc mãi 

Dẫu muốn mơ đầy trở lại thăm

Nhưng đời vướng bận say hồ hải 

Minh Thuý 

Tháng 7/14/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ NỘI NGOẠI

 (Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

 

Những nẻo đường đê tràn bóng Ngoại

Thầm thương Nội bước đều chân sải

Yêu bà quảy gánh nặng sờn vai

Tưởng mẹ trồng cam đầy trĩu trái

Cách trở đò xưa bụng nghĩ hoài

Xa rời bếp nhỏ dòng ghi mãi

Nâng trà bạn thiết sẻ bùi cay

Dạ ngẫm chi bằng vui tứ hải!

 

Như Thu 

14/07/2020

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH NGOẠI

 (Ngũ độ thanh)

 

Thuở bé hè sang về chỗ ngoại

Hằng đêm nhớ mẹ buồn thiu mãi

Nhìn con ủ rũ ngoại mua quà

Nghĩ trẻ âu sầu ông hạ trái

Ruộng thửa bình minh đã bước nhanh

Vườn canh tối mịt còn chân sải

Bao lần phải bớt miệng nhường con  

Nhớ mãi tình thương tầy đại hải

 

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ THĂM QUÊ NGOẠI

(ngũ độ thanh)

Nhiều khi cũng muốn về thăm ngoại
Ngã nước ngâm mình bơi lội sải
Chạy giỡn tha hồ đuổi bắt chim
Trèo leo mãn nguyện ngồi xơi trái
Thương bà cực khổ khắc sâu hoài
Tưởng má oằn vai in đậm mãi
Trở mấy hè sang nặng nghĩa tình
Nhưng mà cứ hẹn...vui hà hải

songquang


HỢP HỌA:

 

HÈ QUÊ NGOẠI

(Vận Trắc, Ngũ Độ Thanh )

 

Những buổi trưa hè qua với ngoại

Gần kênh mặc sức mà bơi sải

Bờ đê tập thả mấy con diều

Bãi ổi đua tìm bao loại trái

Vẫn tiếc   ngày vui chả bộn dài

Hằng mơ tháng hạ không nhiều mãi...

Dòng sông kỷ niệm quãng trời thơ

Hiện rõ hồn tôi dầu tứ hải...

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

VƯỜN TRẦU CỦA NGOẠI

( Vận trắc, ngũ đô thanh )

 

Nhớ những dây trầu tơ của ngoại

Bên chùm quả lão cau oằn trái

Chồi non lả ngọn gió đưa hoài

Lá mỏng xanh màu trăng rọi mãi

Nhẹ vẳng trưa hè tiếng võng ru

Mờ bay sáng hạ con diều sải

Ngày nao chiến sự hủy vườn xưa

Nước lũ tràn dâng dường đại hải.

 

Sông Thu

( 15/07/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NỖI BUỒN CỦA MẸ

Vận Trắc-Ngũ độ thanh

 

Mười ba...má đã xa rời ngoại

Lặng lẽ chia bờ sông Bến Hải

Hạ trải miền Nam đẫm sắc màu

Mưa về chợ Mỹ đầy hoa trái

Dù yêu phố thị mỗi mùa xuân

Vẫn vọng đường quê từng bước sải

Quạnh quẽ...bà đi với tủi buồn

Âm thầm mẹ để sầu tuôn mãi...!!!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

VƯỜN NGOẠI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Có những đêm dài mơ tưởng ngoại

Vườn xưa kỷ niệm còn thương mãi

Xoài cam láng mượt trĩu bao cành

Mận ổi hồng tươi oằn những trái.

Gió nổi cò hoang một lũ rời

Chiều buông nhạn trắng từng đôi sải

Lần thăm Quảng Trị tiễn bà mất

Lặng lẽ buồn căm dòng Bến Hải.

       MaiLoc 

 

NỐI HỌA:

 

NGỦ MÊ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nằm mơ bỗng thấy về thăm ngoại

Khoái đẫm tâm hồn chân vội sải

Đó nọ dì em mũ điểm hoa

Đây nè phụ mẫu tay cầm trái

Buồn vui thấy được nghĩa bền sâu

Khỏe nhược nhìn ra tình ấm mãi

Sấm nổi mưa rào gõ lọt tai

Hồn ngơ trỗi dậy sờ “căng hải”

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT QUÊ NGOẠI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hồi xưa nghỉ Tết về thăm ngoại

Quẫy lội dòng sông dài lướt sải

Lũ trẻ hồn nhiên  sặc tiếng cười

Vườn cây đỏ mọng thơm mùi trái

ham trèo  mận ổi cắn giòn tan

Sợ ngã ông bà la hớt hải

Khỏi thoát chiều ni sẽ bị đòn

Niềm vui thuở ấy như còn mãi….

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

HÀNG CAU NHÀ NGOẠI
(Ngũ Độ Thanh)


Hàng cau lả lướt bên nhà ngoại
Gió bão đồng đưa tuồng ngựa sải
Nặng trĩu buồng cau, vốn khỏe bông
Sai oằn bọng quả luôn nhiều trái
Trưa thời mắc võng mộng ru hoài
Tối lại treo mùng say ngủ mãi
Chiến sự lan về quãng tuổi thơ
Lùa ta gõ bước vui hồ hải

Người Sông Cửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét