Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

TRIẾT VỤN... (Ngũ Độ Thanh)


TRIẾT VỤN…

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cà phê chẳng bạn, quán bên đàng

Độc ẩm nghe nhìn, trí hỗn mang

Gã gió hà hơi, lời ẩn dụ

Nàng hoa tỏa nhụy, ý thâm trầm

Dòng sông hẳn cũng khi buồn khóc…

Ngọn cỏ âu còn lúc vãn than?

Vậy kiếp con người sao phẳng mãi…

Sầu vui vạn nỗi  chốn gian trần …

CAO BỒI GIÀ

23-07-2020

 

BÀI HỌA:

 

SẦU TƯ XẾP LẠI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Lạ lẫm chiều quê ở cuối đàng

Âm thầm rảo bước nỗi buồn mang

Hoài mơ bóng toả trăng huyền diệu  

Mãi nhớ đò đưa giọng bổng trầm

Gác cũ im lìm cơn chẳng giận 

Thân già mệt mỏi tiếng nào than

Bình minh rạng rỡ khoe ngày mới 

Xếp mảnh sầu tư giữa bụi trần! 

 

Như Thu 

23/07/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÁN TRỌ

Ngũ Độ Thanh)

 

Hành trang chuẩn bị phút lên đàng

Ngẫm lại đâu gì có thể mang.

Tỉnh giấc an lòng xua sợ hãi

Bình tâm mẫn giác diệt u trầm.

Thời gian, vạn pháp đều tiêu hủy

Tử biệt muôn loài mãi oán than.

Quán trọ buồn vui đời huyễn ảo

Về thôi phủi hết bụi dương trần.

Mailoc

7-23-2020

 

CÙNG HỌA:

 

LUỴ TRẦN...

Ngũ độ thanh 

 

Có phải tình ai gặp giữa đàng

Đeo vào cái nợ cả đời mang?

Nhiều cô mặt cú luôn hồ hởi

Lắm kẻ mày tiên mãi lặng trầm

Hữu phước ...tàu qua miền lạc cảnh

Vô phần...ngựa đổ bến lầm than

Nghìn năm phụ nữ thường than thở

Đã hiểu ...mà sao cứ lụy trần !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

THƠ VỤN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Buồn vui đã tạm dứt trên đàng

Bạn hỡi sao mà cứ phải mang

Vẫn biết tình sâu tràn khổ lụy

Thì xin nghĩa trọng xóa thăng trầm

Cà phê chẳng những thêm niềm nhớ

Nhạc bản chưa từng bớt nỗi than

Tự mãn ôi đừng quên tủi nhé

Người đi lỡ hụt bước phong trần...

  Hawthorne  23 - 7 - 2020

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

SẦU MANG

( Ngũ độ thanh ) 

 

Cảnh những chiều phai lá rụng đàng 

Ôi nhìn cảm xúc vẫn sầu mang 

Im lìm dãy phố nhìn khung tịnh 

Quạnh quẽ bờ sông thấy cảnh trầm 

Hạ biếc giăng trời đâu chữ kể 

Xuân nồng vẫy cánh chẳng lời than

Hồn thu trở lại lòng xao xuyến 

Dẫm xác vàng rơi ẩn bụi trần 

Minh Thuý 

Tháng 7/23/2020

 

CŨNG HỌA:

 

HÀNH TRANG SỐNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tủi phận gì đâu,ách giữa đàng

Dưng thời lắm chuyện bỗng sầu mang

Đi tù ải Bắc thân mòn kiệt

Lỡ bước quê người dạ thở than

Tóc bạc nhòa phai vì khoảnh ngã

Thân tàn rã rượi bởi thăng trầm

Giờ đây rộn rã đời vui mới

Rũ lại hành trang gửi thế trần

 

Songquang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ BẠN

 ( thể Ngũ Độ Thanh )

 

Mỏi mệt dừng chân quán giữa đàng

Cà phê nhỏ giọt nỗi sầu mang

Người xưa chẳng cạnh nên lòng rũ

Cảnh cũ còn đâu khiến dạ trầm
Bụi bẩn tràn mi, ngờ...lệ rớt

Còi xe bạt nhĩ,tưởng ...người than

Sông dài vẫn chẩy quên ngày tháng

Náo loạn,nào yên...mỏi cõi trần.

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

BÊN ĐỜI HIU QUẠNH

( Ngũ độ thanh )

 

Cỏ úa đìu hiu rũ cạnh đàng

Hoàng hôn phủ xuống, nỗi buồn mang

Dòng xa lượn khúc ôm bờ nhỏ

Ngỗng trắng tìm nhau khản giọng trầm

Khắc khoải  tiêu sầu khơi nỗi muộn

Mơ hồ gió nhẹ thoảng lời than

Tràn dâng kỷ niệm, bờ mi đẫm

Bậu bỏ mình ta giữa chốn trần .

 

Sông Thu

( 25/07/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

PHIÊU LƯU

 (Ngũ độ thanh)

 

Trời mây giục giã bước lên đàng

Bóng cũ tình xưa, tạm chẳng mang

Thác bạc rừng xanh mờ viễn cảnh

Cây vàng lá đỏ đậm phong trần

Trèo theo dốc bãi sương còn đọng

Vượt trải gầm sông ráng vẫn trầm

Vũ trụ yên chờ chân thám hiểm

Thờ ơ bỏ lỡ, mất đừng than.

 

Thúy M

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN TREO ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

Dừng chân ghé nghỉ trạm ven đàng

Nhắp ngụm cà phê nỗi ngổn mang

Giọt khẽ rơi đều khua cốc nhỏ

Hồn lơ lãng vợi rót cung trầm

Sông buồn sóng đẩy như hờn dỗi

Bến cũ đò qua tựa thở than

Nghĩ đến ngày xưa lòng chạnh tủi ...

Buồn treo lấp lửng cõi dương trần

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

LÁ RỤNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nhìn xem lá rụng ở ven đàng

Cỏ dại thu vàng nỗi vướng mang

Tiếc nhụy hồng hoa tàn ngả rũ

Thương đời phận gái lỡ thăng trầm

Hoài mơ  cõi khác  hồn du  mộng

Mãi nhớ quê nhà, dạ thở than

Xứ lạ  buồn vui rồi cũng tản

Mai này giã biệt chốn dương trần….

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

TRỌC ĐẦU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mùi phê rải rác đậm trên đường

Thọc túi lương tiền kẻ sẵn mang

Gió bận dằng dai lời nghĩa cả

Hoa thì thẽ thọt khúc duyên trầm

Mau vào ấm chỗ sài tươi tỉnh

Sẽ được vui đời chớ thở than

Lật mũ phô đầu không mẩu tóc

Chào, thưa “thục nữ” chốn phong trần.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét