Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

CHIỀU CAO NGUYÊN


CHIỀU CAO NGUYÊN

Nắng chiều dần nhạt trải chân đèo
Lẫn tiếng chim rừng ríu rít reo
Nước chảy trong ngần len mạch suối
Đường lên khập khễnh phủ dây leo
Tầng mây đôi khóm trên đồi rậm
Thôn xóm vài nơi giữa bản nghèo
Ngắm cảnh đất trời sầu quạnh quẽ
Ngày tàn hấp hối khiến buồn theo

songquang
20200719


BÀI HỌA:

 

NƯƠNG CHIỀU…

 

Nắng hắt  nghiêng xiên những dốc đèo

Gió chiều ve vuốt rặng thông reo

Cô nàng duyên liếc hồ thu diễm (*)

Sợi khói lam treo bản thượng nghèo

Cảnh vĩ mênh mông hồn đắm thả

Người tiên ngơ ngẩn gót say theo

Tương tư đó suối, hồ chi khách (**)

Mấy mệt, trăm đồi cũng vẫn …leo

CAO BỒI GIÀ

20-07-2020

(*): hồ thu: đôi mắt

(**): ý từ câu ca: …cô nàng về để suối tương tư (trong ca khúc Nương Chiều của NS Phạm Duy)

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU ĐI NGOẠN CẢNH

 

Nắng tóe hồng,lam rực cuối đèo
Gió ngàn vi vút nhạc thông reo
Vòng quanh đỉnh núi con chim lượn
Thẳng đứng cây rừng chú khỉ leo
Rải rác triền non vườn tược nhỏ
Lưa thưa mé lộ xóm thôn nghèo
Chiều đi ngoạn cảnh tìm vui thú
Xuống phố lòng còn khắc khoải theo.
Lý Đức Quỳnh

20/7/2020

 

CÙNG HỌA:

 

NGOẠN CẢNH LƯNG ĐÈO

 

Dừng nơi rừng vắng giữa lưng đèo

Hai đứa vui đùa hớn hở reo

Háo hức rình xem nai dạo bước

Tò mò nấp ngắm khỉ chuyền leo

Xạc xào gió núi xuyên cành rậm

Lơ lửng mây sương phủ quán nghèo

Cảnh vật thiên nhiên đầy quyến rũ

Dọc đường mòn nhỏ, cứ men theo...

 

Sông Thu

( 20/07/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

NGANG ĐÈO.

 

Nắng sớm vừa lên phủ dốc đèo,

Thông ngàn gặp gió vội mừng reo.

Chim rừng xuất tổ tung tăng hót,

Sóc núi dời hang nhẩy nhót leo.

Thác bạc lưng trời con suối mát,

Khói lam mái lá xóm tranh nghèo.

Sương tan lóng lánh như viên ngọc,

Họa sĩ nặng tình chấm phá theo.

Mỹ Ngọc.

July 20/2020.

 

HỢP HỌA:

 

DẠO NÚI

 

Đỉnh núi trèo non dạo cảnh đèo 

Chim rừng nhảy nhót gió đùa reo 

Đây dòng suối chảy khe ghềnh cạn 

Đó vạt hoa vời lối dốc leo 

Khói cuộn trời mây vùng đất lở 

Chiều soi vạt nắng mái tranh nghèo 

Dưng sầu ánh mắt ơ thờ bước 

Vắng vẻ khung trần lạc lõng theo 

Minh Thuý 

Tháng 7/20/2020

 

CŨNG HỌA:

 

VỀ BẢN LẮC

 

Về thôn Bản Lắc,kế lưng đèo

Tiếng suối rì rầm róc rách reo

Chân bước men bờ con dốc hẹp

Hương đưa thoảng gió nhánh lan leo

Tầng mây thấp xuống che rừng rậm

Làn khói lam dâng phủ mái nghèo

Lặn ánh tà dương,chìm khuất núi

Hoàng hôn man mác cuốn hồn theo

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM SƠN CƯỚC

 

Gùi nặng, gập mình con dốc leo

Xa xa mấy nóc khuất sau đèo.

Tiếng khèn não nuột cồng chiêng vẳng

Dòng suối mơ màng sỏi đá reo.

Vắng lặng bên rừng buôn thượng nhỏ

Âm u trong khói mái tranh nghèo

Một lần, sống mãi đêm sơn cước

Ánh lửa bập bùng kỷ niệm theo.

Mailoc

 

CÙNG HỌA:

 

HẢI VÂN ĐÈO
-/-
Hải Vân, nhớ mãi buổi qua đèo
Rừng rậm quanh co, suối nước reo
Biển cả mênh mông, thuyền ẩn hiện
Ải quan ngất ngưởng, khách trèo leo
Núi non bao thuở thêm hùng vĩ
Khói lửa một thời quá hiểm nghèo
Ngày tháng quân hành trong dĩ vãng
Giờ đây ngoảnh lại, dạ sầu theo.
Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

THĂM CHỢ VÙNG CAO

 

Chợ phiên tự xửa ngự lưng đèo

Ngày hội tưng bừng nhạc ngựa reo

Người bản gùi vơi thong thả xuống

Dân làng gánh nhẹ dễ dàng leo

Sắc màu xen lẫn bao hình đẹp

Phẩm vật giao lưu lắm cảnh nghèo

Thắng cố giờ đây không thấy nữa

Múa khèn, sáo nhị vẫn đưa theo.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA: 

 

DỪNG CHÂN BÊN DỐC

 

Chùm mây lơ lửng lượn quanh đèo

Bọt nước bạc đầu phủ suối reo

Gió thổi lạnh căm đường khúc khuỷu

Sương rơi dầy đặc dốc cheo leo

Chiến tranh cầy xới quê hương rách

Loạn lạc bủa vây bản khóm nghèo

Mộng ước một ngày yên giặc giã

Thiên nhiên quyến rũ quyết tìm theo

 

Thúy M

 

CŨNG HỌA:

 

ĐẾN ĐÈO NGANG

Đèo Ngang bước tới đã ngang đèo
Dốc núi bên đường vẳng suối reo
Lác đác người lên vin đá dựng
Lưa thưa kẻ xuống bám dây leo
Chim rừng vỗ cánh tìm nơi đậu
Vượn núi đu mình hái trái theo
Công đức tiền nhân xây dựng nước
Phận mình hậu thế giữ quê nghèo

Người Sông Cửu

 

ĐỒNG HỌA:

 

XỨ ĐÁ ,

 

Đám mây ảm đạm lượn quanh đèo

Thác đổ ầm ì át lá reo

Gió thổi nghìn năm mờ dốc lở

Sương rơi vạn thuở nhạt hoa leo

Mơ mưa mang tới thêm màu mỡ

Mong lũ cuốn đi bớt kiếp nghèo

Vất vả gắn liền dân xứ đá

Phần đời lận đận cứ hoài theo

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét