Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

CƯỜI


CƯỜI

 

Nhếch mép cười coi chuyện méo,tròn.

Cười người luôn tính chuyện thua,hơn.

Cười ba năm bảy đường vinh,nhục,

Cười tám chín mười chuyện dại,khôn.

Cười chúng tranh từng xu bất nghĩa,

Cười ta ôm đống sách vô hồn!

Cười khì, cười khẩy, không cười nịnh,

Quyết đứng ngay lưng chẳng cúi lòn.

Kha Tiệm Ly

 

BÀI HỌA:

 

CŨNG CƯỜI

 

Đời nay  mặc méo, …éo cho tròn

Cười  xả cơn nguồn, bớt tức hơn

Cười đứa đục moi khoe tiếng …sạch

Cười ông lý luận tưởng mình …khôn

Cười quân mặt thớt vênh tanh giọng

Cười lũ đầu trâu, bán rẻ hồn

Cười chính thằng ta, dầu kiết xác…

Kha kha,  khinh tất, chẳng thèm lòn

CAO BỒI GIÀ

17-07-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẤY

 

Thấy méo thì hay có chỗ tròn

Thấy người thua hẳn có người hơn

Thấy vinh,trước đã bao lần nhục

Thấy dại,sau còn lắm bận khôn

Thấy khổ lùng bùng đau quẫn trí

Thấy vui nhẹ nhõm sướng tê hồn

Thấy đời vạn trạng dòng nhân quả

Cúi gập đầu nên mãi sống lòn.

Lý Đức Quỳnh

    8/7/2020

 

CÙNG HỌA:

 

LO

Người hay phiền não mộng chưa tròn!
Lo giấu gia tài thỏa dạ hơn
Lo ghế ngồi cao mừng trí giỏi
Lo bằng treo vững thấy mình khôn
Lo vào bệnh xá u buồn nỗi
Lo tránh âm ty sợ hãi hồn
Lo dưỡng thân phì đâu hổ thẹn 

Áo quan chật nứt vẫn chui lòn!

 

Như Thu 

17/07/2020

 

TIẾP HỌA:

 

KHEN

 

Khen ai chọn ý diễn cho tròn

Khen ngợi thật lòng ấy kẻ khôn

Khen nịnh, chớ tin “À tớ giỏi!”

Khen đùa, đừng nghĩ “Ậy ta hơn!”

Khen bừa, cẩn thận lời vô nghĩa

Khen đểu, chú tâm ý móc lòn

Khen chẳng làm nên chân giá trị

Khen chê chớ để rối tâm hồn

 

Thúy M

 

HỢP HỌA:

 

BỞI THẾ CHO NÊN...

 

Công lý nhà Nam méo hoá tròn

Nên đời dân Việt thảm thương hơn

Nên đàn nữ tú còn mê muội

Nên đám nam thanh chẳng chịu khôn

Nên bọn cầm quyền say chiến thắng

Nên dàn bồi bút bán linh hồn

Nên ta: đất khách nhiều trăn trở

Ghét lũ Cộng nô mãi sống lòn !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CƯỜI ĐÂU DỄ

 

Mình méo cười khan háy lão tròn

Cười ruồi, mỉa, biếm kiểu nào hơn

Cười chi thầy bói chê voi nhỏ

Cười khích mèo khờ tránh chuột khôn

Cười ngợi Trạng Quỳnh tài lắm mẹo

Cười khen Rô Bốt trí bao hồn

Cười làm vui chứ không cầu lợi

Mới vượt lên trên nghĩa chữ lòn.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

CƯỜI...XẤU !

 

Cười đâu có phải miệng luôn tròn 

Và mãi làm đời tươi đẹp hơn 

Nhếch mép cười khinh: người hống hách

Trề môi cười nhạt: kẻ ranh khôn

Cười gằn, cười nhạo: phường mưu độc

Cười nịnh, cười nâng: bọn sống lòn

Các kiểu cười này ai cũng ghét

Nhìn thôi đã thấy tởm kinh hồn

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

BÌNH THẢN

 

Đời luôn mộng ước được vuông tròn 

Cuộc sống an lòng chẳng muốn hơn 

Thấm đạo nào lo điều dại ngốc 

Đầy tình chẳng sợ việc tài khôn 

Rèn tu đức độ an nhàn trí 

Luyện học từ bi thoải mái hồn 

Mặc kệ người bon chen nịnh hót 

Hiền nhân tự trọng tránh chui lòn

MINH THÚY

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN.

 

Buồn thương trái đất đã thôi tròn

Khí hậu bây giờ khắc nghiệt hơn

Buồn khách chung tình không luyến tiếc

Làm người bạc nghĩa cũng ngoan khôn

Buồn theo thời đại dân tan xác

Khiến thấy tư duy quỷ hiện hồn

Buồn cứ lan man thân khánh kiệt

Nhưng chưa đến nỗi phải chui lòn ...

     Hawthorne  17 - 7 - 2020

CAO MỴ NHÂN 


HỢP HỌA:

 

CƯỜI GÓP

 

Chung thân chả lúc được vuông tròn

Cười,nén lòng đau,miệng méo hơn

Cười gượng nhìn người hay giả dại

Cười khan ngó kẻ dốt bày khôn...

Cười trừ,dạ buốt hầu bay óc

Cười nhạt tim tê sắp mất hồn

Cười mát,cười buồn cho vận nước

Đời cam bầm dập chẳng chui lòn

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét