Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

HÈ XƯA


HÈ XƯA

 

Nhớ thuở cùng em dạo nắng hè

Đón chờ xe bus dưới vòm che

Vì ai lưu luyến đời hoa phượng

Để kẻ muội mê sống kiếp ve

Ánh mắt dịu hiền, đâu vội tắt

Giọng cười êm ả, mãi còn nghe

Bao nhiêu ký ức đeo dai đẳng

Khoảnh khắc buồn vui buổi cuối hè…!

THANH TRƯƠNG

 

BÀI HỌA:

 

ÔI NGÀY ẤY…

 

Tiếng Cuốc buồn đau réo gọi hè

Bến xa, người ấy có đang nghe?

xem chùm phượng đỏ, trang thư ép

Nhớ mắt ai cười, tóc rối che

Dưng dạ bềnh bồng ôn ký ức

Và hồn rưng rức họa lời ve

Thương sao ngày ấy, ôi ngày ấy…

Tiếng cuốc cô đơn lại réo hè…

CAO BỒI GIÀ

30-06-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÙA HÈ TRONG NỖI NHỚ

 

Nhớ mãi khi xưa mỗi độ hè

Phượng hồng nở đỏ khắp tàn che

Trời cao vời vợi, diều căng gió

Vườn rợp im lìm, trẻ đợi ve

Lưu bút chuyền tay trao bạn viết

Vần thơ chuốt chữ đọc nhau nghe

Bao nhiêu ngày tháng trôi qua mãi

Vẫn ắp trong tim kỷ niệm hè.

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

KỶ NIỆM HÈ


Chang chang nắng lửa đốt trưa hè
Xe đạp giữa trời tập vở che
Trước giỏ chở theo ngời nhánh phượng
Bên đường bỏ lại rộn tràng ve
Cánh diều gió lộng không thèm ngắm
Quán nước nhạc mùi chẳng khát nghe
Nóng ruột với bài thơ mực tím
Mong trao gởi bạn giữ lưu hè…
Lý Đức Quỳnh 

 

TIẾP HỌA:

 

KỶ NIỆM HÈ

 

Chói chang nắng gắt buổi trưa hè

Mái tóc thề thương,những muốn che!

Rực rỡ,bung trời tàn đỏ phượng

Râm ran ngợp đất tiếng sầu ve

Chờ mong ánh mắt trao lời nói

Trông đợi làn môi cất tiếng nghe

Giây phút ngất ngây thời trẻ dại

Dậy lên cứ mỗi buổi sang hè

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

TUỔI HỌC TRÒ.

 

Trời xanh mây trắng nắng ngày hè,

Dưới gốc me hồng bóng mát che.

Rực rỡ sân trường pha sắc phượng,

ru mềm cánh gió tự tình ve.

Cổng tràng khép kín nôn nao đợi,

Hồi trống điểm rền dáo dác nghe.

Xe đạp theo sau tà áo trắng.

Mộng mơ tuổi ngọc những trưa hè.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

June 29/2020.

 

CŨNG HỌA:

 

HÈ KỶ NIỆM

 

Lật bật mà nay đã đến hè

Một mùa hạ trước dưới tàn che

Cùng em dạo bước bên vòm phượng

Sánh gót kề vai giữa tiếng ve

Rộn rã chung lòng ngân tiếng hát

Êm đềm khắc dạ lắng tai nghe

Bây giờ nhớ lại hồn xao xuyến

Thương quá ngày xưa mấy tháng hè

 

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

LUYẾN HÈ 

 

Khó thể nào quên những tháng hè

Vui mừng gặp gỡ dưới giàn che 

Trao lời thân mật xem hình ảnh 

Chọn bản ồn ào át tiếng ve

Trưởng lớp giã từ đâu muốn bước 

Chuyện tình kết thúc vẫn thèm nghe

Bâng khuâng dĩ vãng se niềm nhớ!

Tuổi hạc chừ đây mãi ngóng hè!

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

HẠ VẮNG 

 

Hạ chí mà chưa thấy nóng hè

Một mình dạo phố xếp dù che

Nơi đây phượng tím phai mầu mực

Ở đó vòm xanh nhuộm sắc ve

Thấp thoáng thơ thu ai mới đọc

Lênh đênh tình hạ bạn mời nghe

Vô chơi vườn nắng nhà quen gọi

Chợt nhớ bâng khuâng chửa hết hè ...

   Hawthorne  29 - 6 -  2020

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ  QUÊ

 

Nắng đổ đồng hoang phượng đỏ hè

Bóng hồng đường vắng chiếc dù che.

Im lìm góc chuối bơ phờ lợn

Ra rả sau vườn não nuột ve.

Trong xóm gà trưa xao xác gáy 

Bên nhà tiếng võng ngậm ngùi nghe.

Trời xanh thăm thẳm không mây gợn

Văng vẳng xa đưa cuốc gọi hè!

MaiLoc

 

HỢP HỌA:

 

HÈ NHỚ

 

Tháng sáu lòng xao xuyến cảnh hè 

Sân trường nhớ lại dưới tàng che 

Trời mây sáng rỡ vờn bông phượng 

Ánh nắng chan hoà rộn tiếng ve

Bạn lén trao thư cười đủ cảm 

Người liền tặng sách nói vừa nghe 

Bao nhiêu ký ức thời hoa mộng 

Mãi vấn vương say mỗi đoạn hè 

Minh Thuý 

Tháng 6/29/2020

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ MÙA HÈ ẤY

 

Bà có nhớ chăng cái buổi hè

Sân trường ta dạo một dù che

Vừa thi tốt nghiệp xong thời nhóc

Đang nghĩ vào đời ruổi nhạc ve

Phượng đỏ lung linh nhìn để ngẫm

Kem hồng mát mẻ nói cùng nghe

Hôm nay qua cổng dừng nơi cũ

Bốn chục năm mang kí ức hè

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA: 

 

SAO LẠI NHỚ HÈ

 

Lửa lựu vừa nung chỉ chớm

Mây chừng ngại nắng vẫn còn che

Tai ù bổi hổi thâu lời bậu

Tay nắm ngập ngừng lảng tiếng ve

Mắt biếc căng nhìn đau đáu...liếc

Tim hồng rộn đập thẩm thầm nghe...

Cùng bao kỷ niệm vùi năm tháng

Lại hỏi mình sao lại nhớ.

 

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA:

 

NHỮNG THÁNG HÈ

 

Những tháng ngày rong thả với hè

Lúc mưa ào tới chẳng gì che

Vai thon run rẩy theo cơn gió

Hạt nặng đổ dồn át tiếng ve

Kỷ niệm nấu nung còn mãi nhớ

Trái tim thao thức vẫn hoài nghe

Bàn chân nhỏ bé in bao dấu

Biển sóng,đồi thông ấp ủ hè

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

THỜI ĐI HỌC

 

Làm sao tìm lại được mùa hè ?

Hai đứa cùng ngồi dưới bóng che

Đem phượng ép khô hồng tập vở

Đu cành kêu oán não lời ve

Hàng cây lặng lẽ như say ngủ

Tiếng gió rì rào tựa nhắn nghe

Bạn hỡi còn đâu tình thuở ấy

Làm sao kéo lại được trưa hè ?

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

VẪN NGÓNG HÈ...

 

Quên được làm sao những tháng hè

Bên đường...ra rả nhạc sầu ve

Nhớ ngày rời lớp... xa lời giảng

Thương bạn tan trường... chung nón che

Điệp khúc HÈ VỀ...còn khẽ hát

Bài ca HOA PHƯỢNG...mãi thầm nghe

Trời xanh, mây trắng êm đềm qúa...

Dù đến, rồi đi...vẫn ngóng hè !

Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. BÀI HỌA:
    SAO LẠI NHỚ HÈ

    Lửa lựu vừa nung chỉ chớm hè
    Mây chừng ngại nắng vẫn còn che
    Tai ù bổi hổi thâu lời bậu
    Tay nắm ngập ngừng lảng tiếng ve
    Mắt biếc căng nhìn đau đáu...liếc
    Tim hồng rộn đập thẩm thầm nghe...
    Cùng bao kỷ niệm vùi năm tháng
    Lại hỏi mình sao lại nhớ hè.

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa