Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

"XOẮN XUÝT"

“XOẮN XUÝT”
 
Hai đứa từ hồi “xoắn xuýt” nhau
Đêm ngày khắn khít, chả rời nhau
Miệng cười rinh rích, khi hàn khẩu 
Lệ vãi đầm đìa, lúc cắn nhau
Quá giỏi vượt bao cơn khốn đốn
Thật tài tòi một lũ lau nhau
Tháng năm tưởng chán, ngờ đâu chẳng …
Mà lại càng “ghiền”, đố thiếu …nhau…
CAO BỒI GIÀ
27-11-2019
 
BÀI HỌA:
 
KÈ KÈ
 
Lâu lắm, từ hôm mới biết nhau
Chẳng ngờ mãi thắm thiết yêu nhau
Dạ lòng nhớn nhác khi xa bậu
Mặt mũi tươi cười lúc cạnh nhau
Bão tố đành xa xôi cách biệt
Yên bình lại xúm xít gần nhau
Bữa cơm bữa cháo sao no đủ
Ấy vậy sòn sòn lũ tý nhau
Thanh Hoà
 
ĐỒNG HỌA:
 
MONG...
 
Mong cùng đối ẩm,...mãi bên nhau
Được thế, xem ra dễ mến nhau
Nghĩa sách thông đòi soi dạ cảm
Tình người nặng nợ thấu lòng nhau!
Khiêm nhường đàm đạo trau dồi thức
Nhẫn nại kiên tu bổ trợ nhau...
Diện kiến tri tâm mà hợp tạng
Hẳn là  đắc kỷ,... khó rời nhau.
                         27-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
CÙNG HỌA:
 
THOẢ NGUYỆN

Nhớ ngày diện kiến được bên nhau
Thỏa nguyện bình sanh cảm mến nhau
Trọn nghĩa thơ văn tâm hợp ý
Vẹn tình thi hữu dạ thương nhau
Chén trà xây đắp tri âm bạn
Miếng bánh vun bồi kiến thức nhau
Xin mãi kiên tâm gìn lẽ đạo
Chung niềm tri kỷ chẳng xa nhau
songquang
 
TIẾP HỌA:
 
THÊM PHẦN ,
 
Ai bảo không dưng bám lấy nhau
Qua bao gian khổ mới cùng nhau
Khởi đầu hớn hở say tình mới
Sau đó cằn nhằn gắt tính nhau
Mặc sóng vập vồ ,mưa vỗ lũ
Tìm đường xoay xở, nhóc chen nhau
Bốn mùa đổi sắc ,đông ,xuân ,hạ
Thu đến thêm phần quyến luyến nhau
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
ĐÔI BẠN
 
Hai đứa ngày xưa quấn quít nhau
Luôn luôn thân thiết cạnh bên nhau
Cùng ca,cùng hát,thì thầm chuyện
Hay liếc,hay lườm,khích bác nhau
Có lúc sinh hờn rồi tránh mặt
Đến khi hết giận lại tìm nhau
Thời gian bôi xóa bao năm tháng
Mãi mãi bạn hiền vẫn nhớ nhau !
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
TRI KỶ
 
Ngay lúc mình vừa gặp gỡ nhau
Biết rằng đời sẽ thuộc về nhau
Những chiều sánh bước trên đường gió
Bao buổi đắm hồn trong mắt nhau
Quay quắt từng đêm sầu nhớ bạn
Rộn ràng mỗi dịp thỏa gần nhau
Dẫu còn lại một trên trần thế
Cũng vẫn tin rằng luôn có nhau.
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHUYỆN NGÕ TÔI
 
Hai đứa con thằng xuýt xoát nhau
Hai nhà cùng cảnh ngõ kề nhau
Phổ thông rủ rỉ ngồi chung lớp
Đại học ngỡ ngàng tách khỏi nhau
Kẻ hám rừng xanh mau gắn cảm
Người hòa biển bạc đến quên nhau
Mỗi lần ngó xóm luôn từng đứa
Nhị mẫu không lời nói với nhau .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
YÊU NHAU
 
Yêu nhau chỉ muốn phải gần nhau
Góc bể chân trời mãi có nhau 
Bởi dẫu giận hờn, không rẻ rúng 
Cho dầu xa cách, vẫn thương nhau 
Ý sai, lời lỡ, đâu hờn dỗi 
Sông cạn, núi mòn, chẳng bỏ nhau
Vật đổi sao dời, tâm khấn nguyện
Ngàn thu vĩnh viễn ở bên nhau
Thanh Trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét