Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

ĐIẾU CẦY

ĐIẾU CẦY
 
Điếu cầy em được lắm chàng yêu
Kề cận nâng niu suốt sớm chiều
Mồm há tênh hênh chờ miệng ấp 
Nõ nằm khép nép đợi tay khều
Hít hà kéo ráng kêu òng ọc
Hổn hển tuôn ra thở phập phều
Sứt trán nhiều phen chàng bổ ngửa
Lại càng mê mẩn ép em kêu !
CAO BỒI GIÀ
13-07-2015
 
VUI HỌA :
 
HÚT THUỐC LÀO
 
Giời ạ anh chàng lại muốn yêu
Vê vo nắn bóp thích em chiều
 Chu môi hít lửa, mi nheo háy
Mím miệng hôn sương, ngón móc khều
Gọi gió rì rào thâu róc rách
Phun mây cuồn cuộn nhả phì phều
Buông nàng vuốt ngực, đầu chao đảo
Thoả mãn xong rồi chớ có kêu
Bóng Tà Dương
14-07-2015
 
ĐỒNG HỌA :
 
YÊU
 
Chôn điếu lại đào tỏ rõ yêu
Ấp ôm bất kể sớm hay chiều.
Môi kề môi nựng phê rồi hít.
Tay bóp tay xoa thích lại khều.
Nhớ lúc đê mê răng lập cập
Thương khi ngơ ngẩn miệng phào phều.
Càng say càng khoái càng ngây ngất.
Đọng mãi trong lòng một tiếng kêu
NGUYỄN HUY VỤ
14-07-2015
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÊ MÊ ĐIẾU CÀY
 
Nhỏ nhỏ nhưng mà lắm kẻ yêu,
Đê mê sáng đến tối rồi chiều.
Tay run lắc lắc đưa mò kiếm,
Miệng hả tê tê táp liếm khều.
Hồn thả mây trôi miền hứng thú,
Tim rung tình cuộn bến lều phều.
Đôi phen muốn bỏ nhưng nào được,
Vẫn nhớ em … ghiền tiếng gọi kêu.
 HỒ NGUYỄN (22-11-2019)
 
TIẾP HỌA:
 
THỎI SON...
 
Xinh xinh, bé bé lắm nàng yêu
Cầm nắm trong tay sáng lẫn chiều
Đỏ đậm...nồng nàn đôi mép rộng
Tím hồng...rực rỡ cặp môi phều 
Si mê sắc nước...dăm bà hỏi
Đắm đuối mùi hương ...khối bạn khều
Muốn thử... em xin chàng ấn mạnh
Gãy rồi ! tiếc rẻ...chị càng kêu !
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
ĐÀO GIẾNG
 
Quyết tâm đào giếng giúp em yêu
Đã mấy tuần nay hạn sáng chiều
Sông rạch cạn nguồn, cây héo quắt
Hồ ao trơ đáy, đất khô phều
Bùn mềm: xẻng đạp...phăm phăm xắn...
Đá cứng: tay quơ...hí hoáy khều...
Gắng nữa...cố lên...nào...sắp đến...
Nước phun ướt mặt, rộn ràng kêu... !
Sông Thu
 
CŨNG HỌA: 
 
LỜI ĐIẾU CẦY
 
Thiên hạ "chê hôi", vẫn máu yêu,
Trẻ già quấn quýt, khoái nuông chiều (!)
mê say thỏa sức dồn hơi rít,
Ngây ngất đòi cơn níu nõ khều.
Lắm bữa lờ đờ, chân lẹo dẹo,
Vài khi líu díu, giọng phào phều (?)
Quen rồi,...chẳng dễ  chừa hư thói,
Điếu chịu oan tình tẽn miệng kêu?!
                            22-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
HỒ CHÔN ĐIẾU XUỐNG ...
 
Thuốc lào tớ nghiện dốc tình yêu
Ngửi biết hàng ngon vợ cũng chiều
             Ống ngọc ưng tay vê, hít, nhả
             Lông ngà thuận mắt chọc, xoay, khều
             Lơ mơ nhấp nháy hồn hơi tản
             Đờ đẫn mòng mơ trí nhẹ phều , 
Khói tỏa nọn rơm bên góc ruộng
Khen hoài hàng xén : nõ nàng kêu .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA :
 
ĐIẾU CẦY
 
Thương em thương mãi dáng em yêu
Ôm ấp say mê sáng đến chiều
Nõ đợi tay thông, xoay ngón ngoáy
Mồm  chờ môi ấp, rít lời kêu
Đê mê ép cố, hồn bay bổng
Cuồn cuộn phun ra, trí lật phều
Tim đập liên hồi nghe hổn hển
Lim dim sướng khoáig mặc ai khều
songquang

1 comments:

  1. Không hiểu sao,khi huynh thnhr họa, đệ có bài họa ngay,lại bị thất lạc?Kính Hiền đệ Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa