Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

TỰ MUA PHIỀN...

TỰ MUA PHIỀN…
 
Đêm nằm mộng mị gặp ông tiên
Phe phẩy trên tay cả nắm tiền
Cười hỏi: Thằng kia, mày có …thích
Run thưa: Bụt ạ, cháu không …thèm
Được tiền e sợ mình sinh …tật
Chê bạc đành nghe Thánh bảo …điên
Vốn biết : Của thiên thường trả …địa
Tỉnh ra lại …tiếc, tự mua …phiền!
CAO BỒI GIÀ
30-11-2019
 
BÀI HỌA:
 
CHẲNG CẦN MUA ĐÃ ĐỦ PHIỀN...

Lão chửa khi nào ước gặp...Tiên
Tiên đâu có thật?...nói chi...tiền
Đời lừa cho bạc thêm rầu ...thích
Sống ỷ chờ sung chuốc khổ...thèm
Của tự Kiếm ra đâu phải...tật
Tiền do cướp giật dễ thành...điên
Của thiên giả địa, rồi về... địa
Dẫu chẳng cần mua đã đủ...phiền???
30-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
LẼ CÔNG BẰNG
 
Tôi chẳng tin vào đấng bụt, tiên
Bỗng dưng ai lại giúi cho tiền ?
Có làm thì hưởng, đương nhiên...khoái
Chỉ nhận không cho, chả dại...thèm
Phật dạy tham lam thường chuốc khổ
Sách rằng ham hố ắt mau điên
Công bằng lẽ ấy trong trời đất
Suy nghĩ đơn sai tổ rước phiền.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
CÔ TIÊN
 
Cuộc đời tôi chỉ khoái cô tiên 
Xin tí tình thôi, chẳng sá tiền 
Giấc mộng Vu Sơn, còn quyến luyến
Bức tranh Tố Nữ gợi ham thèm 
Đành câu trăng gió, nên khờ dại
Lỡ kiếp đào hoa, hóa đảo điên
Đã biết vô thường trong cõi thế 
Sao lòng chi bận nỗi ưu phiền..
Thanh Trương
 
TIẾP HỌA:
 
GIÀ CÒN HAM
 
Choáng váng mắt già trước giáng tiên
Thương sao cái má lúm đồng tiền .
Chân dài õng ẹo làm khao khát
Môi đỏ xinh tươi thấy phát thèm.
Phờ phạc tương tư như kẻ ốm
Mất hồn thờ thẫn tựa người điên.
Một hôm gặp nàng ôm thằng cháu
Ông cụ thơ ngây hết luỵ phiền.
Mailoc 
 
HỢP HỌA:
 
THỬ NGẪM
 
Đã ảo,..."con Rồng",lại "cháu Tiên" "?"
Xem ra huyễn hoặc,...lắm ưu phiền...
Hàm nhai,tận sức hằng mơ... của,
Miệng trễ,lười thân chớ mộng... tiền "?"
Dạ khát khôn lường qua ngưỡng...dục,
Lòng tham khó phỉ trước cơn...thèm "?
Giầu hai con mắt,...nhìn chưa tỏ
Chẳng ước rồi sau cũng hóa điên???
                                01-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
CŨNG HỌA:
 
CÓ TIỀN MUA TIÊN . . .
 
Người đời đều muốn sướng như tiên
Lớn dậy chăm lo việc kiếm tiền
Nhiều ít tùy vào nơi trí giỏi
Chậm nhanh dựa ở cái tâm thèm
Sạch trong, vốn dĩ toàn lương thiện
Bẩn thỉu, lạc loài mấy đảo điên
Tà chính giới ranh là sợi tóc
Khéo đâm toạc giấy chắc không phiền?!
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
THÍCH CẢNH TIÊN
 
Ước muốn an nhàn sống cảnh tiên
Nào đâu ham hố được nhiều tiền
Bạc vàng chẳng thể mua điều....thích
Hạnh phúc không nên bán kẻo....thèm
Thanh thản cho lòng luôn ổn định
Tham lam khiến dạ hoá khùng điên
Đua đòi càng lắm thân càng khổ
Bận bịu công danh chỉ chuốc phiền
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
CHUYỆN MƠ TIÊN
 
Đêm buồn bỗng có giấc mơ tiên
Bụt giúp giàu to với khối tiền
Xuống ngựa người người trông rõ dãi
Lên xe kẻ kẻ thấy nhem thèm
Lầu cao gác tía vui như dại
Hậu ủng tiền hô sướng tới điên
Mở mắt giật mình rơi đánh bộp
Mèo kia hoàn lại dạ ôi phiền!
Phương Hoa - Dec 1st 2019

1 comments:

  1. Xin góp họa:

    CHẲNG CẦN MUA
    ĐÃ ĐỦ PHIỀN...

    Lão chửa khi nào ước gặp...Tiên
    Tiên đâu có thật?...nói chi...tiền
    Đời lừa cho bạc thêm rầu ...thích
    Sống ỷ chờ sung chuốc khổ...thèm
    Của tự Kiếm ra đâu phải...tật
    Tiền do cướp giật dễ thành...điên
    Của thiên giả đia, rồi về... địa
    Dẫu chẳng cần mua đã đủ...phiền???

    30-11-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa