Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

NỖI NHỚ

NỖI NHỚ
 
Quán vắng chiều nay chẳng có em
Nếm tìm kỷ niệm đáy ly …kem
Chỗ ngồi năm ấy nhìn thương lạ
Bản nhạc ngày nào  gợi nhớ thêm
Cảnh cũ y sì, nhưng lẻ bóng
Người xưa đâu tá, có chung niềm?
Lời ca: Sỏi đá cần nhau đó
Chợt nghẹn tim ta phút yếu mềm!
CAO BỒI GIÀ
04-11-2019
 
BÀI HỌA:
 
ĐỒNG KHÚC TRI TÂM
 
Se lòng quán vắng lạnh như...kem,
Hoài niệm khôn khuây tưởng dáng em.
Hơi ấm chỗ ngồi khua vạn nỗi,
Dư âm bản nhạc khới bao niềm?
Người xưa xa vắng,sao quên được,
Cảnh cũ còn đây, gợi nhớ thêm!
Thấm đẫm hồn người sầu dạ cảm,
Cầm rung tê tái giọt tơ mềm!?
                           04-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
CÒN GÌ CHO NHAU ...?
 
Chiều qua dốc vắng nhớ về em
Ngày ấy dừng chân ghé quán kem
Thơm ngát hương dâu, người bạo hẳn
Ngọt ngào vị sữa, kẻ say thêm
Tay đan tay ấm trao tình cảm
Mắt quyện mắt ngây tỏ nỗi niềm
Nay có còn gì chia sẻ nữa
Sương rơi...hay lệ ứa hoen mềm ?
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
BIỂN NHỚ
 
Chiều xưa dạo phố,bước bên em
Thong thả mời nhau viếng quán kem
Tranh đó bàn đây không mấy khuyết
Quầy kia ghế nọ chẳng gì thêm
Người đi xa khuất,xua hình bóng
Kẻ ở còn đây trạnh nỗi niềm
Nghe thoảng bên tai bài Biển Nhớ
Lời ca da diết khiến hồn mềm.
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
LY KEM CHẢY.
 
Ôi khổ nào hơn buồn vắng em
Anh ngồi thầm lặng đợi ăn kem 
Thơm lừng hương mít nồng nàn quá 
Thắm đậm viền môi lộng lẫy thêm 
Ảo giác đường tan sầu mấy nỗi 
Sắc vàng sữa đọng nhớ riêng niềm 
Nụ cười chan chứa tình yêu ngọt
Em hỡi, " ly kem " đã chảy mềm ...
  Hawthorne  4 - 11 - 2019
CAO MỴ NHÂN
 
HỢP HỌA:
 
LẠI NHỚ...
 
Nhớ thuở lên mười anh với em
Chung đường, cùng mút một cây kem
Màu hồng ...ướt má...ngô nghê qúa !
Vị ngọt...nồng môi...tươi tắn thêm !
Tuổi trẻ...một thời xây lắm mộng
Chiến tranh...đôi ngả gợi bao niềm
Người theo gió cát không về nữa
Tận đáy hồn em lệ ứa mềm !
Thy Lệ Trang
 
CŨNG HỌA:
 
SAO QUÊN ĐƯỢC
 
« Anh thường rủ chị cứ quên em
Đứa gái gửi hồn đắm cốc kem
Mát mát tê tê nhanh suýt sặc
Thèm thèm thích thích muốn đòi thêm
Cứ mê mải hão câu tình nghĩa
Chẳng đoái hoài chi cái nỗi niềm »
Sáu chục năm rồi nàng bế chắt
Ta nhìn vẫn thấy nét môi mềm .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
NHỚ VỀ EM
 
Đêm nay bỗng thấy nhớ về em
Với cả tâm tư...vạn nỗi niềm
Tha thướt vai thon tà áo ngọc
Dịu dàng chân nhỏ chiếc hài kem
Tình yêu những tưởng êm đềm lắm
Cuộc sống không ngờ rối rắm thêm
Xa cách bấy lâu càng luyến tiếc
Yêu thương ray rứt trái tim mềm
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
MƠ EM
 
Thu vàng lá đổ chợt trông em
Dáng mảnh xinh màu áo lụa kem
Nhặt cánh hoa rơi nhìn mến lạ
Nâng cành liễu rũ ngó thương thêm
Người trầm tĩnh lặng sâu thân thế
Mắt thoáng suy tư ẩn nỗi niềm
Có phải đang buồn đời viễn xứ
Chiều say biển nhớ áng mây mềm
Minh Thuý ( Thành Nội )
 
TIẾP HỌA:
 
NGỌN GIÓ NÀO
 
Thuở ấy thu say dáng của em
Lung linh óng ả vàng...bông kem
Sắc hoa hồng thắm dâng trào nỗi
Ánh mắt xanh tươi góp nhặt thêm
Góc phố ngày nao hằn khắc dấu
Con đường nay đã khắc ghi niềm
Tâm tư lắng đọng trong giây lát
Ngọn gió nào ru giấc mộng mềm
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
CẦN GỌI TÊN NHAU
( cảm hứng viết bởi tựa bài thơ “Còn gì cho nhau” của Sông Thu
Và bản nhạc “Xin còn gọi tên nhau” của Trường Sa do Lệ Thu hát)
 
Cần gọi tên nhau mãi nữa em
Vì còn vương vấn ....chút hương kem
Bên nhau thể hiện lòng lưu luyến
Lạc bóng suy tư dạ yếu mềm
Xa cách muôn trùng vời vợi lắm...
Nhớ thương ngàn khắc đậm đà thêm
Xin cho chia sẻ tròn tâm sự
Để biết đường yêu lắm nỗi niềm
songquang 
 
CŨNG HỌA:
 
NIỀM MƠ
 
Đứng đợi hằng giờ để gặp em
Bên cầu thấp thoáng áo màu kem
Mi cong mắt biếc nhìn  say đắm
Má thắm môi hồng ngắm đẹp thêm
Một thuở hẹn hò bao ước mộng
Đôi khi gặp gỡ lắm mơ niềm
Tình yêu gắn chặt rồi xa cách
Cảnh cũ còn đâu dáng liễu mềm !
THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét