Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

TÌNH SI

TÌNH SI
 
Nhà ai thơ mộng một giàn hoa
Leo kín tường cao, nở bốn mùa
Có tiếng “dương cầm” vang xóm ngõ
Có nàng “tiên nữ” vút lời ca
Ngẩn ngơ lắm tối  nghe tim nhói
Thổn thức bao chiều dạo gót qua
Một  gã si tình siêng ném đá (*)
Thư tình anh gửi, bậu xem chưa?
CAO BỒI GIÀ
13-11-2019
(*):  Không có bồ câu nên phải dùng  đá để đưa thư, hi hi…
 
BÀI HỌA:
 
SI TÌNH
 
Chung ngõ,hai nhà cách giậu hoa,
Dây leo líu díu mọc quên mùa?
Tôi thì bẽn lẽn thường lì lợm,
Nàng lại hồn nhiên thích hát ca.
Tối tối ôm tim ghìm ngực nổ,
Ngày ngày dõi mắt ngóng nàng qua?
Tình đầu e ấp,...thư năng gởi,
Thắc thỏm?...người ta...đã...ngó chưa???
                                    12-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
THUỞ ĐANG YÊU
 
Thuở ấy, cuộc đời ngập gấm hoa
Tháng ngày tươi đẹp kể chi mùa
Xuân ra trước ngõ: mai đua nở
Hạ đứng ngoài sân: oanh hót ca
Thu ngắm lá bay đường phố hẹn
Đông nhìn sương phủ bóng ai qua
Rộn vui vì có người yêu dấu
Say đắm nồng nàn, em biết chưa ?
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
CÔ HÀNG XÓM
 
Đứng lặng bên tường rực rỡ hoa
Đàn vang thánh thót kể chi mùa!
Niềm thương anh gửi qua song cửa
Nỗi luyến nàng trao đệm tiếng ca
Thấp thỏm chiều hôm mong sáng tới
Bồn chồn tấc dạ đợi em qua
Vờn bay tà áo yêu chi lạ !
Chả biết bài thơ đã đọc chưa ?
Thanh Hòa
 
TIẾP HỌA:
 
DẤU MÒN KHỔ LUỴ 
 
Yêu người đến nỗi lạt mầu hoa
Xuân hạ thu đông chẳng nhớ mùa
 Cười nụ ngăn tim sầu rớt lệ
Tơ vương rối mộng vội hoà ca
Tương tư theo mỗi lời say đắm
Tình tự vơi bao nỗi khổ qua
Thơ viết ngàn chương đầy hệ luỵ
Gói từng sợi tóc tủi thân chưa 
    Hawthorne  13 - 11 - 2019
CAO MỴ NHÂN
 
HỢP HỌA:
 
TÌNH ẢO
 
Xót phận quay về với lẵng hoa!
Bấm chuông cổng khoá thể ba mùa!
Phai niềm hy vọng hờn duyên số!        
Nhục chí anh hùng tủi đại ca!
Người hứa năm dài đây cũng đợi 
Câu thề biển rộng đó nào qua 
Thẫn thờ rảo bước ôm phiền lụy 
Hụt hẫng tim nồng phỉ dạ chưa?
Như Thu
 
CŨNG HỌA:
 
MỘT THUỞ SI TÌNH

Một thuở tình si mộng dưới hoa
Lần theo gót ngọc biết bao mùa
Rình nghe lầu các vang câu hát
Núp đợi nhà ngang vẳng tiếng ca
Thơ nhét hộc bàn chờ kẻ đến
Quà luồn cặp táp đợi ai qua
Cả đời lòng vẫn miên man tưởng
Hết kiếp hồng trần hết nhớ chưa?
Phương Hoa - Nov 13th 2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
THUỞ SI TÌNH
 
Bướm đến nhà em trắng giậu hoa
Chiều ra trộm ngắm đã bao mùa
Vào Xuân mai nở khoe đài nhuỵ
Đến Hạ chim chuyền rộn khúc ca
Lá rụng Thu về bay lối đợi
Tuyết rơi Đông tới ngập đường qua
Thơ tình len lén cài song cửa
Chẳng biết lòng nầy bậu thấu chưa ??
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
KHÔNG KỂ THÌ HƠN
 
Thuở ấy quê nghèo đâu biết hoa
Làm quen bằng trái thuận theo mùa
Vài chùm nhót ngọt từng hay nhắc
Mấy quả me chua đã được ca
Nhận gượng lúc cầm lờ chẳng thấy
Quên liền khi gặp lặng đi qua
Ngẩn ngơ nào biết ra sao chứ
Bên giếng chợt nghe : đã khát chưa?
Trần Như Tùng               
 
TIẾP HỌA:
 
CÔ HÀNG XÓM
 
Thích ngắm sân nàng bụi tím hoa
Hương thơm toả ngát cả bao mùa
Chiều buông nắng vợi nghe câu hát
Nguyệt tỏ đêm vời vọng tiếng ca
Mỗi sớm nôn nao chờ bạn hiện
Từng ngày rộn rã đợi người qua
Tình si ngất ngưỡng cô hàng xóm
Luẩn quẩn quanh nhà khổ vậy chưa
Minh Thuý ( Thành Nội )
 
HỢP HỌA:
 
TÌNH ĐẦU
 
Thuở ấy xuân thì khát mộng hoa,
Tình si mê đắm kể chi mùa.
Thầm thì ngõ trước mừng lời ngỏ,
Quấn quýt  sân sau ấm khúc ca!
Ngóng đợi bồn chồn con mắt liếc,
Chờ trông thắc thỏm bóng người qua?
Giận hờn vô cớ, nàng nguây nguẩy,
Thơ dại tình đầu,...rõ khổ chưa?
                        14-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
CŨNG HỌA:
 
TÌNH THƠ ...
 
Chẳng phải yêu vì những đóa hoa
Thương lời thơ đẹp đã bao mùa
Mười ba- em vẫn là cô bé
Mười bảy- anh thầm dệt khúc ca
Sông Phố...vòng xe chờ bạn đến
Cầu Gành... rẽ lối đợi người qua
Nhiều đêm nghe chị đe nhè nhẹ
" Roi quất hằn mông ...mi nhớ chưa?"
Thy Lệ Trang
 
ĐỒNG HỌA:
 
NẾM MÙI CHƯA ,
 
Vườn hồng chen chúc thật nhiều hoa
Vàng trắng đỏ xanh trải mấy mùa
Thích nắng hây hây chim nhún nhẩy
Khoái mưa tí tách nước hoà ca
Mơ mòng ngóng đợi ong bay tới
Háo hức chờ mong bướm lượn qua
Có lúc khù khờ hay nghĩ quẩn
Đôi lần thầm nhủ ... đã yêu chưa ?
PHƯỢNG HỒNG
 
CÙNG HỌA:
 
CÂY SI
 
Cây si lại mọc cạnh đường hoa
Mắc cỡ mà sao nở mỗi mùa
Hai kẻ đi về chung lối xóm
Một người muốn tặng mấy bài ca
Mỗi ngày lẽo đẽo hoài theo bám
Đôi mắt lạnh lùng chẳng ngó qua
Lòng vẫn dặn lòng kiên nhẫn nhé
Tình này tha thiết biết hay chưa ?
THIÊN HẬU

2 comments:


  1. Cảm ơn huynh nhiều! Cảm phiền, câu 6,bài họa 2, nhờ huynh sửa hộ từ NGƯỜI thành AI - Vì phạm khắc lục với bài xướng của huynh. Kính! Hiền đệ Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa

  2. Mắt kém,đệ nhìn lầm, không phải trùng từ áp vận bài xướng. huynh thông cảm.Kính! chúc huynh luôn vui khỏe,bình an! hiền đệ Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa