Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

KHÓ GỠ...

KHÓ GỠ
 
Nguyện rằng có tuổi, tóc sương hoa
Gối mỏi, chân chồn tớ bảo ta:
Theo gót Bỉnh Khiêm lui chốn vắng
Học gương Nguyễn Khuyến ẩn thân già
Rau rừng mai sớm, đôi tay hái
Rượu nhạt chiều hôm một chén …khà
Dạ muốn, nhưng Trời không thuận đãi
Nợ trần há gỡ dễ đâu mà…
CAO BỒI GIÀ
24-11-2019
 
BÀI HỌA:
 
KÍNH CAO HUYNH!
 
Vẫn biết cao niên trắng tóc hoa,
Sức cùng ,...chả nhẽ vội đầy ta???
Vui bầu để khỏa khi hồn cội,
Kết bạn cho khuây lúc tuổi già.
Dăm khẩu thi gàn mừng hứng khởi,
Vài chung tửu nhạt thú khề khà!...
CÓ CHI KHIẾM NHÃ XIN HOAN HỶ 
GIẢ CÓ ĐƠN SAI CŨNG THỎA MÀ.
                      24-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
ĐỐI ẨM CÙNG TRĂNG
 
Trà nhạt lưng bình bên khóm hoa
An nhàn thưởng thức một mình ta
Xa vòng danh lợi thời trai trẻ
Vui thú điền viên lúc tuổi già
Vị chát lai rai từng giọt ngấm
Hương thơm hối hả trọn chung khà
Trăng qua kẽ lá xin làm bạn
Đối ẩm cùng nhau, nghĩa mặn mà...
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
ĐỘC ẨM
"Tương thức mãn thiên hạ
  Tri âm đắc kỷ nhân"
                        (Cổ ngôn)
 
Nhâm nhi hương cũ thả bên hoa,
Chén đặt ngang mi,...chỉ một ta,
Dạ đắm thơ Hàn...ru mộng cỗi,
Hồn say nhạc Trịnh...dỗ hồn già,
Ánh trăng nhấm nháp mềm môi...thưởng,
Chung rượu lai rai nhớp miệng...khà !
Độc ẩm, vê viên từng giọt nhớ,
Trở trăn khắc lậu đợi ai?...mà...
                          24-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
TIẾP HỌA:
 
ĐỜI MONG CÓ THẾ
 
Thần tiên chi cảnh, mộng bên hoa
Nhấm nháp chung trà chỉ có ta
Tấp tểnh bôn ba khi tuổi trẻ
Ung dung nhàn hạ lúc về già
Chua cay nếm đủ trào mi ướt
Ngọt nhạt dùng qua thở tiếng khà!
Đối ẩm cùng nhau,kìa nguyệt tỏ
Hằng Nga tri kỷ bạn thân mà.
Thanh Hoà
 
HỢP HỌA:
 
KHÓ ĐỠ
 
Khốn khổ trời xanh đã hại ta !
Còn đâu ngang dọc....tuổi thêm già
Học đòi Hưng Đạo thêu trang sử
Theo chước Quang Trung dệt gấm hoa
Khi nước thanh bình bưng chén ...nhấp
Lúc nhà yên ổn cạn ly...khà
Thương thay thời thế không cho phép
Vướng nợ trần ai....khó đỡ mà !
songquang 
 
CŨNG HỌA:
 
TA với LÃO
 
Sáng nào thức giấc một mình ta
Nhìn mặt soi gương mái tóc hoa
Gỡ lịch xem ngày chào lão bối
Vén màn, mở cửa ,bái thông già
Loay hoay ấm nước pha trà nóng
Nhấm nháp cà phê thấm miệng …khà
Chợt nhớ giang sơn mình đó hả ?
Một mun ,một cún… bạn đây mà…
THIÊN HẬU
 
ĐỒNG HỌA:
 
NGẠI CHI MÀ
 
Rời làng vui thú chốn phồn hoa
Mỗi một câu thơ một ngụm khà
Thích kiếm thức ngon vô bản khẩu 
Cùng tầm biệt tửu dựng hồn ta
Nỏ mồm ngon mắt đua thời trẻ
Gối mỏi chân run đáo tuổi già
Còn nước còn non còn rượu đế
Chàm đầy ngọc thủ ngại chi mà
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
NHỚ BẠN.
 
Sương lạnh gió bay vạn lá hoa,​
Thu buồn tưởng nhớ bạn bè ta.​
Chiến trường tuổi trẻ tình đồng đội,​
Thiền ẩn cao niên đạo hữu già.​
Mai sớm trà thơm hương tỏa ngát,​
Chiều tà rượu đế túy khề khà.​
Tha phương tản mát xa nhiều xứ,​
Gặp lại khi nao ước quá mà.....​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
Nov. 24/2019.​
 
TIẾP HỌA:
 
MẤY AI ,
 
Người nào chẳng sợ héo như hoa
Tự hỏi bao giờ đến lượt ta
Từng đã lao xao thời trẻ dại
Giờ đây chững chạc lúc xuân già
Ngày lên đều đặn chăm nhân dáng
Tối xuống thường xuyên nhấp tách trà
Những tưởng không còn vương lắm thứ
Bệnh tình vặt vãnh khó yên mà ...
PHƯỢNG HỒNG
 
TIẾP HỌA:
 
ĐỢI CHỜ
 
Ngắm nhìn cảnh vật thoả lòng ta
Tương đối hài hoà thắm sắc hoa
Tuổi chớm cao niên xa lúc trẻ
Nếp hằn lắm điểm cận thời già
Niềm vui khuấy động trong đôi mắt
Nỗi khổ nhâm nhi một ngụm...khà
Lẩn quẩn loanh quanh cô cún nhỏ
Chờ mong chủ vuốt nhẹ lưng mà
PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét