Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

XE ĐỜI CŨ

Đêm qua nằm “chiêm bao” gặp “cố thi sĩ H.T.H”,  , nàng báo rằng bài xướng đã bị tam sao thất bản: Chữ ghen ở câu hai là sai, đó phải là chữ “nhen” mới đúng. Nay mạo muội xinpheps phép chỉnh lại luôn các bài họa. Xin quý thi hữu lượng thứ
 
XE ĐỜI CŨ

Chớ trông mà vội nói lèng xèng
Đời cũ mà còn chiến lắm nhen.
Thắng tốt một cần đạp nhấp nhấp
Kèn nguyên hai cái bóp ten ten.
Lật yên đầy ắp bình xăng nhớt
Mở khóa sáng trưng bộ điện đèn.
Quí cổ lai hy thèm nhỏ dãi
Còn đâu xí quách để leo lên
Hoa trong Hoa
 
BÀI HỌA:
 
XE MÁY CŨ
 
Tuy cũ nhưng đâu phải loại xèng
Đồ còn chiến lắm, chớ lầm nhen
Một nòng khít rịt êm hàng nhất
Hai bánh căng tròn dẻo tóp ten
Hễ chạy là mê không muốn …thắng
Mà ngưng phải đợi, chớ pha …đèn
Vi vu sướng khoái,  người mơ thử…
Răng lợi không còn chắc khó …lên!
CAO BỒI GIÀ
18-11-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHỚ TƯỞNG

Đâu ngờ giá chỉ mấy đồng xèng
Mà để bao người phải ước nhen
Nhấp nháy xi nhan khi vượt đỉnh
Dập dềnh phuộc nhún lúc tòn ten.
Đôi khi suốt sáng , hơi phì phạch.
Lắm lúc thâu đêm, lửa tịt đèn.
Quân tử những ai từng thử cưỡi
Đều rằng: thật sướng lúc trèo lên.
Huy Vụ
 
CÙNG HỌA:
 
XE TÀNG VẪN OÁCH

Xe dẫu bùng beng,tiếng xập xèng,
Thế mà oách chán,chớ chê nhen.
Tăng ga vẫn biết hơi bì bạch,
Vào số đâu ngờ chững tốp ten.
Đôi lúc cơn đòi chồm phỉ dạ,
Nhiều khi máu bốc phốc quên đèn!
Đủ đầy xăng nhớt dùng dư dả,
Máy lại trơn tru thỏa sức lên!
18-11-2019
Nguyễn Huy Khôi

TIẾP HỌA:
 
VỢ GIÀ
 
Mọi thứ dùng lâu ắt cũ xèng
Vợ già trái lại, chiến ghê nhen !
Nết ăn nếp ở: ngôi đầu bảng
Việc bếp chuyện nhà: hạng tốp ten(*)
Lao động chuyên cần siêng vượt máy
Đề phòng cẩn trọng sáng hơn đèn
Chân dài đến cửa ân cần gọi
Bám chặt bà nhà, tớ chẳng lên !
 
(*) Mượn chữ trong bài họa của CBG
 
Sông Thu
 
HỢP HỌA:
 
LỰC BẤT ĐỒNG TÂM
 
Loại "xịn" còn "gin" chẳng phải xèng
Bao người lác mắt, phải mơ nhen
Mình thon...bảo đảm chưa rờ mó
Bô mới...cam đoan khó rỉ ten
Da mịn trơn tru đầy đủ nước
Điện cao rực rỡ sáng choang đèn
Lòng già hớn hở toan trèo thử
Lực bất đồng tâm...chả chịu lên!!!
Thy Lệ Trang
 
CŨNG HỌA:
 
ĐỪNG CÓ TƯỞNG...
 
Này nhé! xem đây,chớ tưởng xèng,
Thoạt nhìn, máu đã cuộn,... cuồn nhen "!"
Bo đì giữ dáng, dư thừa nước,
Cần trục vươn tầm, thỏa vút ten "!"
Dò vẫn trơn hoài ,chưa nhão cốt,
Mắt còn tinh chán,chả cần đèn "?"
Già thân,già lão, đâu già sức,...
Dốc dựng, đèo cao,...vẫn khoái lên "?"
                                 19-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHƠI XE CỔ

Đừng thấy chơi xe cổ tưởng xèng
Ngựa già còn chiến, khó bì nhen
Nhớt xăng tới sáng luôn trơn cốt
Điện nước chưa đêm đã nháy đèn…
nhấp thắng  đúng thì, mê tí tỉ
Dô ga đều nhịp, sướng tèn ten
Ước ao mấy kẻ xin đòi thử
Hãy lượng sức à, chẳng dễ …lên…
songquang
 
CŨNG HỌA:
 
DẪU KHÔNG XÈNG
 
Xe ta cũ quá giá không xèng
Gặp đám toanh thì họ tránh nghen
Sơn đã bong nhiều không đáng ngó
Còi đà bẹp dúm chẳng thèm ten
Hơi còn rất tốt êm hơn mút
Tình vẫn luôn say sáng vượt đèn
Mặc kẻ lăng nhăng thường chỉ trỏ
Đêm ngày rủ rỉ cưỡi bon lên .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
XE ĐỜI CŨ

Ngó dáng hom hem tưởng nó xèng
Ga rồ mới biết tuyệt vời nhen !
Đạp cần thắng xuống âm giòn: kít…
Bóp núm kèn vô tiếng rõ: ten…
Nhấp số tăng đà luôn ngọt nhớt
Xi-nhan giảm tốc mãi ngon đèn
Cái yên cổ lỗ mà êm mút
Chuộng mới chắc gì thỏa lúc lên.
Lý Đức Quỳnh 

2 comments:

  1. Xin góp họa:

    XE TÀNG VẪN OÁCH

    Xe dẫu bùng beng,tiếng xập xèng,
    Thế mà oách chán,ối người ghen.
    Tăng ga vẫn biết hơi bì bạch,
    Vào số đâu ngờ chững tốp ten.
    Đôi lúc đòi cơn chồm phỉ dạ,
    Nhiều khi máu bốc phốc quên đèn!
    Đủ đầy xăng nhớt dùng dư dả,
    Máy lại tinh tươm thỏa sức lên!

    18-11-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa


  2. Cảm phiền,câu 8,nhờ huynh sửa hộ cùm từ TINH TƯƠM thành TRƠN CHU. Cảm ơn huynh! Kính!

    Trả lờiXóa