Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

"CHỊ TÔI" CẢM



“CHỊ TÔI” CẢM
(Ngẫu cảm nhạc phẩm CHỊ TÔI của nhạc sĩ Trần Tiến)
 
Chị tôi tần tảo chợ Cầu Đông
Đỡ mẹ, chăm em, chửa lấy chồng
Em dại, nên lo phần dưỡng dạy
Mẹ đau, chẳng nghĩ chuyện chồng con
Tháng năm trôi thoảng,  nhìn cau héo
Bổn phận làm xong, ngắm bóng buồn…
Người hứađón dâu, rồi thất hẹn
Thương sao mồ lạnh kẻ không …chồng
CAO BỒI GIÀ
20-11-2019
 
BÀI HỌA:
 
ĐỒNG CẢM
 
Ngồi bên mộ chí buổi hàn đông,
Xót chị ba sinh cực chất chồng!?
Báo nghĩa Mẫu Thân,đâu quản sức...
Quên bề gia thất, kể chi con...
Cau già lứa lỡ,...rầu môi héo,
Trầu lụi giàn xiêu,...sũng lệ buồn!?
Đáy thẳm tuyền đài khôn thấu cảnh,
Ngùi thương phận chị-Gái chưa chồng!?
                                    20-11-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
VỢ QUÊ
 
Gánh hàng ra chợ lúc hừng đông
Thật khẽ không gây mất ngủ chồng
Hoa quả, trầu cau...đem đổi gạo
Củ từ, khúc mía...để dành con
Bạc phơ vai áo, chân không mỏi
Đen sạm làn da, dạ chẳng buồn
Vất vả một đời tròn bổn phận
Mười hai bến nước, gái theo chồng.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
MẸ TÔI

Mẹ tôi thức sớm tự hừng đông
Gà gáy tàn canh phụ giúp chồng
Tát nước,be bờ chăm thửa ruộng
Nấu cơm,vá áo dưỡng đàn con
Lưng còng,vai xệ da đen xạm
Chân mỏi,gối tê mắt trĩu buồn
Tất bật suốt ngày lo quét dọn
Cả đời tận tụy bởi thương chồng
songquang
 
TIẾP HỌA:
 
NỮ NHI TẦN TẢO
 
Tần tảo bán buôn ở chợ đông,
Lo em dưỡng mẹ … vẫn chưa chồng.
Sớm hôm chẳng quản gì duyên ước,
Sáng tối không nề chuyện cháu con.
Ngày tháng quẩn quanh vơi dáng nhạt,
Thi gian lần lựa úa thân buồn.
Thương cho một kiếp đời nhi nữ,
Lận đận phôi phai thiếu mảnh chồng.
HỒ NGUYỄN (21-11-2019)
 
 
HỢP HỌA:
 
THƯƠNG CHỊ
 
Oanh yến rộn ràng buổi chợ đông
Một thân tần tảo,mãi chưa chồng
Em thơ,sớm dưỡng nuôi cơm cháo
Mẹ yểu,mau lìa bỏ các con
Lơ đãng,cho duyên tàn tạ úa
Lỡ làng để phận hẩm hiu buồn
Ngày nay thành đạt ,công lao chị
Trạnh xót riêng ai chẳng tấm chồng
Thanh Hoà
 
CŨNG HỌA:
 
THUYỀN ĐỜI CỦA CHỊ
 
Tháng ngày sông rộng đón thuyền đông
Chẳng quản sương mưa khói nắng chồng
Chất cả ưu tư về cõi mẹ 
Đong đầy bổn phận tới phần con
Người tình chôn hết niềm thương nhớ
Tri kỷ càng thêm nỗi tủi buồn 
Thì có chi hơn lòng hiếu thảo 
Trăm năm trả lại nghĩa danh chồng 
  Hawthorne  22 - 11 -  2019
CAO MỴ NHÂN 
 
ĐỒNG HỌA:
 
NẤM MỒ TRINH LIỆT
 
Nghe hoài bài hát chợ Kì Đông
Nàng ấy đành tâm gác chuyện chồng
Gắng gỏi nuôi em tròn phận chị
Tận tình chăm mẹ vẹn đường con
Tấm lòng hiếu thảo nào khi rỗi
Dức tính vị tha chẳng lúc buồn
Ổn định cửa nhà đời đã xế
Nấm mồ trinh liệt « gái chưa chồng »
Trần Như Tùng


Mời thưởng thức:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét