Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

VUA LOẠN KHẮP CHỐN...

VUA LOẠN KHẮP CHỐN…


Không tưởng, giáo viên phải gối quỳ
Trước thằng đốn mạt, tí … quyền uy
Bênh che quý tử, “đù” văng  …phép
Phạt vạ hiền sư, “đếch” …sợ gì
Con hắn cậy cha, rồi …láo xược
Trẻ ta nghe việc, ắt  …ương lì
Có bùa “thẻ đỏ”, tao là …chúa
Lễ nghĩa ấy à, giá trị chi…
CAO BỒI GIÀ
08-03-2018


BÀI HỌA:


MẤY LỜI...

Trước kẻ đầu to hắn phục quỳ
Với người thấp cổ cố ra uy
Cậy mình học luật: vô tư...hách
Ỷ bố dạy con: ngạo mạn...lì
Cha mẹ đòn cay nên nghĩ lại
Cô thày phạt nhẹ chẳng là chi
Bởi thời mạt pháp sanh yêu quỷ
Đạo đức, tôn ti có kể gì !
Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


VUA CON


“Vua con” ngỗ ngược ép cô quỳ
Gã tưởng thừa quyền để thị uy
Trọng đạo, tôn sư… sao chẳng biết
Cậy danh, vênh mặt… tỏ trơ lì
Tiền nhân dạy bảo, coi lời nhảm
Hậu quả mang đeo, ngóng nỗi gì
Con gã liệu thành người hữu ích?
Đức tài gã vậy, chớ mong chi!
 090318.
Đoàn Đình Sáng.

Theo báo Người Lao Động (07-03-2018):
Nhân chứng vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Quỳ 40 phút ông Thuận mới chịu

(NLĐO)- Nhân chứng vụ cô giáo quỳ 40 phút xin lỗi phụ huynh khẳng định: "Ông Thuận nói cô N. phải quỳ 40 phút; dù lúc cô giáo quỳ 30 phút có thầy giáo vào can ngăn nhưng ông Thuận nói "Chưa đủ giờ".


Sáng 7-3, phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi với người đã chứng kiến cảnh cô giáo B.T.C.N, tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An,  phải quỳ suốt 40 phút trước mặt 3 phụ huynh. Nhân chứng này là bà N.T.B.T, Chi hội trưởng Chi hội phụ huynh của lớp học con ông Võ Hoài Thuận.
PV: Chị cho biết sự việc diễn ra hôm đó thế nào?
Bà N.T.B.T: Đúng là hôm đó tôi, vợ chồng ông Thuận cùng ông Vốn có đến đó phản ánh việc cô N. phạt học sinh quỳ gối và đã xảy ra sự việc.
- Vậy ông Thuận có buộc ép cô giáo quỳ gối 40 phút không?
- Khi thầy Sơn (hiệu trưởng-PV) ký biên bản là coi như xong việc của tôi. Nói ép buộc hay không thì cô giáo cũng đã quỳ 40 phút. Quỳ được 10 phút tôi nói khéo là sắp tới giờ đó nghen, cho cô giáo được ngồi nhưng anh Thuận không chịu nên cô giáo phải quỳ 40 phút luôn.
- Trước đó thì ông Thuận có nói gì không?
- Anh Thuận nói: "Cô bắt học sinh quỳ, cô có làm được điều đó hay không? Cô có quỳ được không mà cô bắt con tôi quỳ?". Ông Thuận còn nói câu: "Cô quỳ là coi như xong chuyện".
- Như vậy cô giáo đã quỳ bao lâu?
- Tôi xác nhận cô giáo quỳ suốt 40 phút. Tôi nói thật lòng, nếu công an hay ai có hỏi ông Thuận có nói hay không thì tôi nói có. Tôi không bao che cho ông Thuận nữa.
- Việc ông Thuận nói rằng lúc làm việc thầy hiệu trưởng không đồng ý chuyển lớp, chuyển trường và cũng không đồng ý cho lắp camera là đúng không?
- Tôi xác nhận ông Thuận nói chưa đúng, vì khi làm việc xong hiệu trưởng đồng ý cho lắp camera nhưng 1 tuần sau mới lắp mà ông Thuận nói không cho lắp camera là chưa đúng. Ông Thuận liên tục lặp đi lặp lại với cô N. "Cô quỳ là coi như xong chuyện". Tôi cũng bức xúc vì ổng làm theo ý ổng...
Tường trình của cô giáo khá phù hợp lời kể của nhân chứng
- Sau khi họp xong thầy hiệu trưởng đồng ý cho lắp camera là xong chưa hay còn gì khác?
- Sau cuộc họp thầy hiệu trưởng bỏ đi thì chỉ còn tôi và vợ chồng ông Thuận cùng cô giáo. Ông Thuận cứ lặp đi lặp lại với cô N.: "Cô quỳ coi như xong chuyện" và theo tôi đây là cái phao cuối cùng cô giáo vớ nên cô giáo quỳ.
- Lúc quỳ cô giáo có nói gì không?
- Cô giáo hỏi anh Thuận: "Tôi quỳ kiểu ngang được không" thì anh Thuận nói: "Học sinh quỳ thế nào cô phải quỳ y chang vậy". Cô giáo nói "Em quỳ kiểu này được hay không?" thì ông Thuận nói: “Quỳ đúng như học sinh quỳ".
- Vậy cô giáo quỳ bao lâu và có ai can ngăn không?
- Có. Một thầy giáo vào can ngăn lúc cô giáo quỳ được 30 phút rồi nhưng ông Thuận nói "Chưa tới giờ" vậy là cô giáo phải quỳ đúng 40 phút mới thôi.
- Lúc đó bà có để ý là mấy giờ không?
- Khoảng 9 giờ 30 phút, lúc này cô giáo đã quỳ được 30 phút rồi có thầy giáo chạy vô nói là "Thôi đi đừng đối xử nhau như vậy nữa" thì ông Thuận nói là "Chưa tới giờ";  ý ổng là 40 phút mới được. Tôi chứng kiến hết nhưng không biết phải làm sao.
MINH SƠN
Ghi chú:    Được biết ông Thuận là cán bộ Thư ký Hội Luật gia Long An



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét