Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

HỎI THĂM NGƯỜI QUEN GẶP CƯỚP


HỎI THĂM NGƯỜI QUEN GẶP CƯỚP

 

Nghe tin cướp cạn chặn đường ông

có ra tay … nng lm không?

Xế xn mà ông qua quãng vng

Bn ma t chúng kéo đàn đông

Thôi xe trăm xp dù bay mt

May mng vô ngân vn vn còn

Mt mt gom tin mua xế mi

Tm tm cho chc, ch…chơi ngông !

CAO BI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CÓ NGƯỜI...CÓ TẬT...

 

Tớ biết chắc người đáng bậc ông

Thừa tiền nên mặc sức khoe ngông

Đổng sang nhá nhá trên đường vắng

Xế xịn tà tà giữa phố đông

Quán rượu trăm quan mua cũng có

Vợ nhà chục bạc hỏi thì không !

Ma cô đã đón đường bao bận

Của mất, thân đau...tật vẫn còn !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

CỦA ĐI THAY NGƯỜI !

 

Thất tha thất thểu, tội thân ông

Chúng cướp xe rồi, có phải không ?

Đạo tặc vô nhà khi chủ vắng ?

Giang hồ dàn cảnh giữa đường đông ?

Xế cùn phận rủi đành cam mất

Thân lão cơ may vẫn được còn

Hao của vẹn người là phước đức

Tránh làm sao khỏi bọn cuồng ngông ?!

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét