Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

NGHIỆP THƠ


NGHIỆP THƠ


Theo đòi thi phú mấy ai hay.
Cụ Tú  thơ ngông  kiết xác gầy.
Nguyễn Khuyến thanh cao nghèo khó bủa.
Tản Đà ngổ ngáo túng cùng vây.
Ngân Giang chua xót nhân duyên định.
Mặc Tử thương đau phận số bày.
Nhượng Tống, Hữu Loan…buồn hết kiếp.
Trời còn đợi nữa những ai đây?
Huy Vụ



XIN HỌA : 


NÉT THƠ


Thi sĩ  mỗi người, biệt nét hay
Hối Trai gìn đạo trí hao gầy (*)
Xuân Hương  phóng túng phong ngôn tỏ
Bà Huyện trang  đài cốt cách vây
Nguyễn Bính hồn quê tình tự đó
Xuân Quỳnh sóng biển luyến vần đây
Tố Như, Nguyễn Trãi xanh thơm cảo
Tuyệt tác năm xưa vẫn rạng bày.
CAO BỒI GIÀ
(*) Hối Trai : tự hiệu của Cụ Đồ Chiểu


ĐỒNG HỌA:


NGẪM THƠ XƯA


Ngẫm nghĩ đời thơ kể cũng hay 
Biết thêm bao chuyện chịu hao gầy
Cành đa giữ Cuội ba bề hãm
Cung quế giam Hằng tứ phía vây
Bà Huyện bày ra hang đá nọ
Trạng Quỳnh bí đối cột buồm đây
Ức Trai oan khuất chôn vườn vải
Dâu bể Tố Như được tỏ bày...
PHAN TỰ TRÍ


CÙNG HỌA:


XEM THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
(Tập danh. Tứ cặp đối)


“Tát nước” đùi, mông… đủ thứ bày
“Đánh đu” cọc, lỗ… lắm người vây
Kia “Phường lòi tói” bôi tường đó
Này “Lũ ngẩn ngơ” húc dậu đây
Nặn bột, “Bánh trôi” khi rắn, nát
Khép nan, “Chiếc quạt” lúc to, gầy
“Ốc nhồi”, nghĩ thẳng xem còn tuyệt
“Quả mít”, suy ngầm thấy mãi hay.
100318.
Đoàn Đình Sáng.

4 comments:

  1. XH thơ hay tuyệt.. Xin bái phục anh Cao Bồi Già & Huy Vu.

    Trả lờiXóa
  2. Xin có bài họa cùng huynh Huy Vụ



    NGẪM THƠ XƯA



    Ngẫm nghĩ đời thơ kể cũng hay

    Biết thêm bao chuyện chịu hao gầy

    Cành đa giữ Cuội ba bề hãm

    Cung quế giam Hằng tứ phía vây

    Bà Huyện bày ra hang đá nọ

    Trạng Quỳnh bí đối cột buồm đây

    Ức Trai oan khuất chôn vườn vải

    Dâu bể Tố Như được tỏ bày...



    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa
  3. Rất cảm ơn huynh đã đáp họa. Chúc huynh vui khỏe.

    Trả lờiXóa