Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

SÁU ĐÓA HỒNG VÀNG


SÁU ĐÓA HỒNG VÀNG
(Cảm tác sau khi đọc "Tối Qua Nghe Lộc Vàng Hát")


"Tuyên truyền trụy lạc" xích xiềng mang
Lãnh trọn mười năm hát nhạc vàng
Tuổi mộng vừa yêu chìm ngục thất
Tình nồng mới hưởng chít vành tang
Người thèm giọng trỗi đêm sau cuối
Kẻ khóc mưa tuôn phút lỡ làng
Sáu lọ hoa hồng rưng lệ cắm 
Từng lời Niệm Khúc xé lòng vang
Bửu Tùng


BÀI HỌA:


ĐÁ VÀNG


Tình ca bất hủ, giọt âm …vàng
Một thuở người ca trọng tội mang:
Sáu kẻ khổ sai, đày khóa lưỡi
Mười năm cấm cố, biệt xa làng…
Dư âm sưa gợi, trào mưa lệ
Kỷ niệm giờ ôn, phủ giải tang
Thương bạn yểu phần, rồi khóc vợ…
Giọng ca oan khuất vẫn vang …vang!
CAO BỒI GIÀ
29-03-2018


ĐỒNG HỌA:


NGHỊCH LÝ..!


Trung ngôn nghịch nhĩ " án tù mang!
Mây phủ vầng dương tắt ánh vàng.
Tiếng nhạc tài năng chìm bóng tối.
Bài ca thuyết phục vướng khăn tang
Bao nhiêu mộng đẹp tan mây khói
Một nửa tào khang biệt xóm làng.
Bởi hát tấm thân chôn cửa sắt.
Ra tù " Niệm khúc " chợt nghe vang!
Trần Lệ Khánh  29-3-2018


CÙNG HỌA:


TIẾNG HÁT LY TAN


Đau đớn oan khiên nhạc khúc vàng 
Lời ca thả gió nghiệp đeo mang
Đam mê...tù tội ôi trời đất
Cảm xúc cầm giam ...hỡi nước làng 
Ngục tối dòng thơ chôn nấm mộ
Song khuya câu hát quấn khăn tang 
Đời chia đôi ngã tình đau lịm
Huyệt lạnh cung đàn tiễn vọng vang 
Minh Thuý 


TIẾP HỌA:


CÙNG ANH LỘC VÀNG


Tâm hồn phóng khoáng trót đeo mang
Nghiệp dĩ thành danh với Lộc Vàng
Lịm án thân đời lê khổ ngục
Câm lòng tình sử chuốc sầu tang
Thanh âm thuở ấy vào con  phố
Tiếng hát giờ đây tỏa xóm làng
Thoáng đã năm mươi năm giấu lệ*
Cho lời phẩm giá được ca vang
              Lý Đức Quỳnh 
(*) Án tù của anh Lộc Vàng năm 1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét