Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

ỚI XUÂN


(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)


Ơi sao thoảng lẹ thế Xuân ơi
Rồi lại năm sau, biết vậy rồi
Cảnh vẫn đua hoa, lồng lộng cảnh
Người chưa tỉnh giấc, ngẩn ngơ người
Tiếc hương, nuối vị ta còn tiếc
Chơi hội, vui hè kẻ cố chơi
Mấy chục mùa mai, say được mấy?
Thôi đành ước hẹn, gởi lời thôi…
CAO BỒI GIÀ
06-03-2018


BÀI HỌA:


THUẬN BƯỚC THỜI GIAN.


Ơi tết dù qua-xuân vẫn ơi...
Rồi Hè Thu đến lại Đông rồi...
Cảnh khơi hoa nở theo mùa cảnh.
Người luyến mộng say chửa tỉnh người.
Tiếc thoảng hương bay mùi vị tiếc...
Chơi vui hội mở tháng ngày chơi.
Mấy khi biết rõ trang đời mấy..?
Thôi cứ vâng theo bước thuận thôi !
Trần Lệ Khánh


ĐỒNG HỌA:


XUÂN ĐI


Ơi bóng thiều quang đã khuất ơi
Rồi ra lại để đợi mong rồi
Kẻ say hội ngộ mơ màng kẻ
Người hận chia ly quyến luyến người
Nhớ bạn bao chiều vui mãi nhớ
Chơi Xuân lắm buổi nhộn còn chơi
Tết đi cuốn cả vị hương Tết
Thôi chịu,đành câu “gặp lại” thôi!
Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


MƠ MỘNG...


Ơi nhớ quay về nhé nhỏ ơi!
Rồi say chuyện vãn...tết năm rồi 
Kẻ vui dạo phố an nhàn kẻ
Người chúc mừng xuân rộn rã người
Ngắm nụ mai vàng ta mãi ngắm
Chơi dòng nước lạnh trẻ hoài chơi
Ý tình thấm đượm mơ tròn ý
Thôi chẳng mong gì...ngại lắm thôi! 
Như Thu


TIẾP HỌA:


XUÂN TÌNH GIÀ


Ơi xuân tình hỡi, ới nàng ơi,
Rồi mới đó sao phụ bạc rồi
Bạn hữu năm nào, đâu thấy bạn
Người thương thuở ấy, chẳng còn người
Mộng hoài tim yếu, đành thôi mộng
Chơi mãi sức mòn, phải nghỉ chơi
Quỹ chứa thời gian, nay cạn quỹ
Thôi thì xin hẹn kiếp sau thôi.
Văn Thanh Trương


HỢP HỌA:


TÌNH PHAI...


Ơi ! lòng vẫn đợi bạn tình ơi !
Rồi tiếc ngày xuân lỡ mộng rồi
Bến cũ mong hoài tàu cập bến
Người xưa nhớ mãi thuở yêu người
Gọi ai...tha thiết từng đêm gọi
Chơi nhạc... ngậm ngùi mỗi phút chơi
Bóng tối lạnh lùng ôm chiếc bóng
Thôi đừng gợi nữa...chỉ sầu thôi !
Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:


ƠÍ BẠN XUÂN


Ơi Xuân , bạn hẩu của tôi ơi
Rồi sẽ gặp nhau , điện báo rồi.
Chuyện định cùng làm là nghĩa chuyện
Người cần giữ tín ấy tâm người.
Đến nơi mến khách mang tình đến
Chơi hội đua thuyền gắng sức chơi.
Lẽ sống đôi khi hơi chệch lẽ
Thôi thì không tiện cũng đành thôi !
Trần Như Tùng
ĐỒNG HỌA:


XUÂN QUA.


Ơi sắc xuân hồng vẫy gọi: Ơi!
Rồi sau nghiệt ngã, tận tường rồi
Kẻ tâm quyến luyến, kìa bao kẻ
Người dạ thờ ơ, đó khối người
Dạo với niềm tin, xin cứ dạo
Chơi cùng cõi tục, hãy hòa chơi
Hạ đang tích lửa nung ngày hạ
Thôi, tạo xoay vần phải biết thôi.
 070318.
Đoàn Đình Sáng.


CÙNG HỌA:


QUEN

"Thủ vĩ nhất thanh cú"

Ơi mảnh tình xưa vương vấn ơi!
Rồi quên hay nhớ,... đã qua rồi
Bóng dù xa khuất phai tàn bóng
Người vẫn còn đây ngóng đợi người!
Học dẫu thua tầm đâu nản học
Chơi cho khác cách mới sành chơi ?
Mấy ai ngộng nghệnh?..."ngông" là mấy
Thôi cũng đành quen thế,...vậy thôi!
Xuân Mậu Tuất
Nguyễn Huy Khôi


TIẾP HỌA:


DỖ DÀNH


Ơi em yêu dấu của tôi ơi
Rồi sẽ gặp nhau, chắc chắn rồi
Mộng đã chan hòa, ngây ngất mộng
Người đà nao nức, ngẩn ngơ người
Hẹn đêm trăng sáng trao lời hẹn
Chơi khúc tình nồng dạo phím chơi
Đắm đuối kề vai, say dạ đắm
Thôi đừng hờn dỗi, ít hôm thôi !
Sông Thu


HỢP HỌA:


TÌNH XƯA !


Ới bác trăng già hỡi bác ơi
Rồi đêm dần xuống đã khuya rồi
Cảnh chưa thức dậy im lìm cảnh
Người vẫn ngủ mê đắm đuối người
Tiếc nhớ tình xưa bao luyến tiếc
Chơi đùa chốn cũ lắm đùa chơi
Mấy lần xa cách buồn chi mấy
Thôi thế cam đành chịu thế thôi !
THIÊN HẬU


CŨNG HỌA::


BƯỚC THỜI GIAN


Ơi Tết qua còn vị ngát ơi!
Rồi nhanh thoảng chốc lịch sang rồi
Cảnh phai lặng lẽ màu tranh cảnh
Người bước băn khoăn số phận người
Tiếc nuối luôn về hương cảm tiếc
Chơi đùa vẫn gọi bạn cùng chơi 
Mấy vòng lão định vui chừng mấy
Thôi … nghĩ chi nhiều cũng vậy thôi!
Mai Thắng – 180308


ĐỒNG HỌA:


TẾT QUA RỒI…


Ơi ới vui vầy gọi ới ơi
Rồi lưu luyến tiễn biệt xuân rồi
Nhánh mai đào rụng còn trơ nhánh
Người hội lễ đi cũng bớt người
Việc cứ theo ngày lo mãi việc
Chơi thì giữ tánh thích hoài chơi
Khát như ngọt mật đòng đưa khát
Thôi hẹn tưng bừng tết mới thôi…
Lý Đức Quỳnh

CÙNG HỌA:


ƠI TẾT


Ơi Tết trôi vèo vậy Tết ơi 
Rồi mơ mãi hết cả mơ rồi
Mộng đâu đời ước nhiều nghe mộng
Người hỡi ta thương lắm hỡi người
Uống rượu nào say, thì cứ uống
Chơi bài chẳng đắm, thế mà chơi
Bút khô thơ phải đành treo bút
Thôi bạn! Xuân rằng: phải hẹn thôi…
PHAN TỰ TRÍ

1 comments:

  1. Xin góp bài họa:

    QUEN

    "Thủ vĩ nhất thanh cú"

    Ơi mảnh tình xưa vương vấn ơi!
    Rồi quên hay nhớ,... đã qua rồi
    Bóng dù xa khuất phai tàn bóng
    Người vẫn còn đây ngóng đợi người!
    Học dẫu thua tầm đâu nản học
    Chơi cho khác cách mới sành chơi ?
    Mấy ai ngộng nghệnh?..."ngông" là mấy
    Thôi cũng đành quen thế,...vậy thôi!

    Xuân Mậu Tuất
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa