Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

ĐỪNG DẠI NGU...


ĐỪNG DẠI NGU…


Hút thuc phun ra khói chn
Cánh mình ngu di li khen ngon
Nâng bia, cng rượu phì phèo sut
Kết bn, vui bè, hít nh luôn
Lao phi lăn ra làm kh v
Ung thư chết d, chuc phin con
Thôi nay t nhé … không  thì mun
Nghin khói làm gì đ chết non!
CAO BI GIÀ


BÀI HỌA:


NHẮN NHỦ


Phì phèo...chẳng nghĩ mất hay còn
Khói thuốc say sưa dít quá ngon!
Nghiện ngập xem ra còn máu lắm
Thèm thuồng nghĩ đến lại mê luôn
Vốn là khổ lụy,...sầu duyên vợ
Càng thấu cơ hàn,...tủi phận con!
Nhắn nhủ đôi lời dân bợm thuốc...
Sớm cai,tránh tiếng yểu..."ma non" (?)
Xuân 2018
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG


Hứa hẹn bao nhiêu vẫn cứ còn
Rượu bia vô bổ có chi ngon ?
Nốc vô lãng đãng, đời quên hết
Say đến bừng bừng, việc bỏ luôn !
Vất vả mưu sinh... giao phó vợ
Nhọc nhằn kiếm sống...mặc thây con !
Thân tàn ma dại, người khinh rẻ
Bệnh tật mang vào sớm thác non !
Sông Thu


CÙNG HỌA:


CHUYỆN THỰC XÓM TÔI


Mấy cụ tám mươi sắp hứ còn
Thuốc lào thuốc lá chọn hàng ngon.
Gạt tàn to bự lười lau quá
Nõ gụ kêu ròn khoái rít luôn.
Trổ giỏi tự hào khoe điếu trúc
Thích đờ ngơ ngẩn mặc đàn con.
Đài nêu tác hại càng yên chí
Dẫu chết tuổi này cũng chẳng non .
Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:


BÉO BỞ GÌ..?


Thuốc phê rít đã miệng hôi còn.
Bố béo thơm lành chẳng thấy ngon.
Nốc rượu nhiều thân đờ xỉn khướt.
Gắp mồi ít bụng rỗng quay luôn.
Môi thâm lưỡi loét mòn cơ thể.
Ruột tím da phì khổ vợ con.
Rèn luyện hằng ngày nâng sức khỏe.
Vướng vào nghiện ngập dễ toi non.
Sáng.. 12/03/2018
MINH HÙNG.


HỢP HỌA:


TỰ HỨA


Sức khỏe ngày mai biết sống còn 
Đồ ăn thức uống chẳng xem ngon 
Muộn phiền cứ mãi giăng vây tiếp 
Chán nản sao hoài quấn quýt luôn 
Dẫu hiểu mê cờ hư thể xác 
Hay rằng ghiền rượu héo lòng con 
Nguyện thầm bỏ dứt điều hư hại 
Hậu quả khó lường chuyện thác non
Minh Thuý 

2 comments:

  1. Thơ XH rất hay... Nhà thơ CAO BỒI GIÀ & các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. * Xin họa với Thi sĩ CAO BỒI GIÀ.

    BÉO BỞ GÌ..?

    Thuốc phê rít đã miệng hôi còn.
    Bố béo thơm lành chẳng thấy ngon.
    Nốc rượu nhiều thân đờ xỉn khướt.
    Gắp mồi ít bụng rỗng quay luôn.
    Môi thâm lưỡi loét mòn cơ thể.
    Ruột tím da phì khổ vợ con.
    Rèn luyện hằng ngày nâng sức khỏe.
    Vuớng vào nghiện ngập dễ toi non.

    Sáng.. 12/03/2018
    MINH HÙNG.

    Trả lờiXóa