Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

TRẢ LỜI ĐƯỢC CHĂNG?


TRẢ LỜI ĐƯỢC CHĂNG ?
(Cảm Ngâm Từ Đôi Vần Thơ Của Ngô Thị Thoa)


Mở mắt chưa lâu , mẹ bỏ đi
Bấy năm khao khát,  được ôm ghì
Tâm hồn con nát, từ đêm ấy… …
Mẫu tử ai chia, nại cớ gì?
Thân xác nhờ cha nuôi cạn sức
Trái tim hỏi mẹ vá bằng chi?
Trong tim máu đỏ hay đà tím…
Ngày chảy, tháng trôi, lặng hóa …chì!!!
CAO BỒI GIÀ
28-02-2018
Cảm ngâm từ đôi vần thơ của tác giả Ngô Thị Thoa:
     Người ta vá áo bằng kim
Mẹ ơi con hỏi vá tim bằng gì?
(Ngô thị Thoa)(*)
(*): Đây là vần thơ Lục bát mà em Ngô Thị Thoa sáng tác khi còn đang học lớp 8. Câu hỏi day dứt đến khó tả, xuất phát từ chính thân phận tác giả,  cha bị tai nạn giao thông , nên bị tâm thần do chấn thương não và thế là mẹ em bỏ đi khi em chưa dứt sữa mẹ. Suốt bao năm dồn nén trong tâm nên em đã bật thốt ra vần thơ quá đỗi chao lòng trên…


BÀI HỌA:


VÌ SAO ?
( Họa4 Vần)


Vì sao mẹ nỡ bỏ con đi
Đang tuổi còn thơ đợi ẵm ghì
Khổ cực không đành cam phận hẻo ?
Giàu sang mong được thỏa thân phì ?
Lương tâm đánh mất còn chi nữa !
Vật chất thu thêm được những gì ?
Thắc mắc bao năm khôn giải đáp :
Máu trong tim mẹ nặng hơn chì ???
Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


THÔI CHẲNG HẬN


Chào đời mấy chốc, mẹ ra đi
Mẫu tử tình thâm mãi siết ghì
Hạnh phúc con thơ đà mất hẳn
Niềm vui cuộc sống chẳng còn gì
Con tim hư nát sao lành đặng
Cơn mộng vỡ toan biết nói chi
Cho dẫu chuyện xưa, thôi chẳng hận
Mỗi lần nhớ mẹ, dạ như chì.
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


TÂM NHIỄM ĐỘC CHÌ


Con vừa dứt sữa bỏ mà đi 
Tựa giết con thôi chẳng siết ghì
Bổn phận ruột rà đều nát cả
Tình thương máu mủ có còn chi !
Trời ơi xơ áo khâu bằng chỉ
Người hỡi rách tim vá bởi gì ?
Đêm lạnh cô đơn vùi giấc ngủ
Sầu thêm, độc nhiễm phải như chì !
PHAN TỰ TRÍ


TIẾP HỌA:


TIẾC NUỐI CHI...?


Núm ruột không màng lại vứt đi
So loài cầm thú có hơn gì?
Gà kia cứu trẻ còn hăng chọi
Khỉ nọ bênh con vẫn cố ghì
Chẳng học mẹ hiền...tâm tựa ngọc
Lại theo quỷ dữ...dạ như chì
Bỏ chồng lắm kẻ thương tha lỗi
Mẫu tử dứt tình...tiếc nuối chi?
Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:


CHỮA THẾ NÀO?


Vì sao mẹ rẫy bỏ,ra đi ?
Những khát yêu thương được siết ghì !
Phụ nghĩa phu thê còn hiểu lẽ
Đoạn tình mẫu tử cớ can chi?
Xé tim chẳng xót hay tim sắt
Rứt ruột không đau họa ruột chì .
Vết lở đời con ôm quá nặng
Hồn luôn rỉ máu,chữa bằng gì ?
Thanh Hoà.


CŨNG HỌA:


MỘT KIẾP NGƯỜI.


Đang thèm giọt sữa… mẹ rời đi
Đâu dám hoài mơ được ẵm ghì
Dứt nghĩa phu thê, vin tại số
Đoạn tình mẫu tử, hỏi do chi?
Con còn, bố hỡi nhờ công bố
Tim nát, mẹ ơi vá kiểu gì?
Cũng một kiếp người… xa xót quá
Buồn đau, mất mát… nặng hơn chì.
020318.
Đoàn Đình Sáng.


ĐỒNG HỌA:


MỘT MẢNH ĐỜI


Cha bệnh bên giường ... Mẹ trốn đi
Từng đêm giọt lệ chảy khôn ghì 
Tuổi thơ vô tội sao lìa bỏ 
Mẫu tử thâm tình muốn dứt chi 
Tấm áo sờn tươm khâu có chỉ
Con tim rạng nứt vá nhờ gì
Bên Cha thiếu vắng vòng tay Mẹ
Tim máu ai trơ lạnh tựa chì 
Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét