Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

THƯƠNG BẠN MẤT XE


THƯƠNG BẠN MẤT XE

 

 

Giời ơi, thế cu mt xe à ?

K trm to gan đến thế ta
Cạn chén nhiu chưa, quên đ mắt
Ngắm ai lâu thế, chng trông “XA”?(*)
Thôi thì cỡi đ “xe câm” vậy
Chẳng l chơi hoài “thiết cước” a !
Cha bố thng nào ăn ác
Mong cho cảnh sát sm “mò” ra !
CAO BỒI GIÀ

(*): Xa: xe


BÀI HỌA:

 

LỜI QUAN

 

Mày hỏi thăm tao mất xế à ?

Chỉ là chuyện nhỏ, đáng chi, ta ?

Xe kia quá đát, cần thay gấp

Chiếc nọ lỗi thời, khó vượt xa

Nên muốn đổi đời như vậy đấy

Lẽ nào cam phận mãi vầy a ?

Tốn hao có sếp trên lo liệu

Đâu phải thằng này bịa đặt ra ? "

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN LẠ XÓM TÔI

 

Chuyện xóm làng tôi lạ quá à

Trộm vô đúng chỗ giỏi ghê ta

Nhà quan, xuống tận chuồng heo kiếm

Dinh thự, rinh từng bó chổi ra

Tra lão xe ôm, vơ bạc nặng

Khảo người rừng khẩn, hốt tiền xa

Thế mà khổ chủ không thưa gởi

Việc thật mà như giỡn thế a ?

 

( Cán bộ có tiền muôn bạc tỉ nhờ...nuôi heo, buôn chổi đót, chạy xe ôm, khẩn hoang đất rừng... !!!)

                         Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

AN ỦI

 

Chao ôi !cướp của giữa trưa à

Đông đảo người dân...đếch sợ a ?

Hòn ngọc mênh mông đâu dễ kiếm

Phố Hồ vĩ đại khó lần ra

Mất ̣đi... tiếc nuối muôn cây bạc

Giữ lại...an toàn một mạng ta

Tuổi hạc, thân còm nay ráng đạp

Thôi thì...cứ tưởng cỡi Long xa !

Thi Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét