Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

MOM VÀ HOA HẬU


MOM VÀ HOA HẬU


Con má xinh như một đóa hồng
Dáng cao dong dỏng, trắng như bông
Trau dồi kiến thức, rèn ba lưỡi
Lột sửa dung nhan, nắn mấy vòng
Người mẫu ngày mai, không lạ mấy
Hoa khôi kỳ tới, chẳng về không
Mai kia mốt nọ, đây con má
Nghèo khó, thư sinh, ấy chớ hòng   
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


NGƯỜI ĐẸP VÀ THỦY THỦ


Em luôn tươi thắm tựa hoa hồng
Nước mặn đồng chua,vẫn trắng bông!
Bao kẻ xôn xao ,đồn ...”nhất hạng”
Nhiều cô xoa xuýt đọ ba vòng...
Mẹ khuyên đăng ký thi hoa hậu
Em chỉ cầu xin kết chỉ hồng
Thầm ước nên duyên cùng thủy thủ
Ngoài anh Bắc hạm chớ mà hòng!
Thanh Hoà


ĐỒNG HỌA:


LỜI MẪU HẬU...


Dậm tô phấn đỏ má thêm hồng
Tắm trắng thường xuyên mởn tựa bông
Mạnh thế, vô tài, vô hóa có
Kém quyền ,hữu sắc, hữu thành không
Bao cô kiểu mẫu nào so được
Mấy ả thường dân chớ có hòng
Thảm đỏ lót đường mom đã liệu
Con thua kiến thức vẫn vô vòng !
Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


TỰ THUẬT...


em sinh mơn mởn má môi hồng.
Gương mặt hài hòa da mướt bông.
Ngực nở bụng thon tôn lắm vẻ.
Mông tròn đùi ếch chuẩn ba vòng.
Dung nhan Cha Mẹ cho mà có.
Kiến thức lớp trường dạy chẳng không.
Đâu phải kéo dao đi chỉnh sửa.
Ơi hoa hậu giả chớ mơ hòng.
     Trần Lệ Khánh  14-3-2018.


TIẾP HỌA:


BAO DUNG


Cơn gió mơn man chạm nụ hồng
Tỏa hương trăm ngã tựa nghìn bông
Đêm về chìm đắm, loanh quanh mộng
Sáng đến bừng ra, lẩn quẩn vòng
Nhìn ngắm thiên nhiên vây đủ sắc
Lặng nghe âm phách gói tinh không
Bao giờ cõi tạm còn dâu bể
Đời vẫn bao dung mặc chẳng hòng !
Hồng Phượng


HỢP HỌA:


CON GÁI TRONG MƠ
(hoạ 4 vần)


Con gái xinh xinh cặp má hồng
Mượt mà da dẻ trắng hơn bông
Thanh thanh vóc dáng sơ tô phấn
Thon thả tấm thân,  chớ chỉnh vòng
Tính nết dịu dàng như thục nữ
Áo quần nhã nhặn chẳng hoa hòe
Mấy lời mẹ dặn con ghi nhớ
Gặp kẻ sỗ sàng ,hãy nói “không”
THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét