Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

PHỄU ĐỜI...


PHỄU ĐỜI
(Thể Áp Cú)


Đời người nghe ví chỉ gang tay…
Tay bấm loay hoay, ngỡ tưởng dài
Dài vẹn trăm năm, ồ quá …giỏi
Giỏi tròn một kiếp, rõ kỳ …hay
Hay gì óc  đắm cơn mê hoặc
Hoặc ngán răng sầu nỗi   lắt lay
Lay mấy chục thu, , rồi cũng rụng…
Rụng về nguồn cội, thoát …trần ai.
CAO BỒI GIÀ
10-03-2018


BÀI HỌA:


THOÁNG RONG CHƠI


Tuổi đến ngoài trăm được mấy tay
Tay cừ Bành Tổ cũng không dài
Dài đời khổ não thà cho ngắn
Ngắn kiếp phong trần thế lại hay
Hay trí chuyên cần ,tâm sáng tỏ
Tỏ đường trung chính,dạ không lay
Lay...khi gió động,đài hoa rụng.
Rụng rớt...từ ly chẳng lụy ai.
Thanh Hoà.


ĐỒNG HỌA:


HÃY NHỚ RẰNG...
Thể áp cú )


Chỉ nên nắm bắt ở tầm tay
Tay ngắn đừng mong với quãng dài
Dài quá, cố vươn, chân dễ trượt
Trượt rồi, khó dậy, trí nào hay
Hay chi tự mãn lời khôn nhắc
Nhắc hãy khiêm cung dạ khó lay
Lay lắt qua ngày trong tiếc nuối
Nuối thì đã muộn, trách đâu ai.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


LẠC LOÀI...


Đường đời chằng chịt giữa bàn tay
Tay bé làm sao níu mộng dài ?
Dài tuổi xuân thì ...bao lệ đắng
Đắng lòng thiếu phụ...mấy người hay?
Hay chăng hạ đến mưa sầu gọi
Gọi mãi thu về lá úa lay
Lay cánh hoa tàn trong bỡ ngỡ
Ngỡ mình...tiên lạc chốn bi ai !
Thy lệ Trang


TIẾP HỌA:


NHẤT DƯƠNG CHỈ
(áp cú) 


Nhất chỉ bung đùa một ngón tay
Tay khoèo một búng duỗi bao dài
Dài trong phím rải gồm thiên hạ
Hạ góc màn gom mở cảnh hay
Hay mắt no tròn hay muốn lịm
Lịm đầu thán phục lịm rồi lay
Lay vài thập kỷ mà chưa dậy
Dậy để xem tường lỗi tại ai?
Mai Thắng - 180311


HỢP HỌA:


HÃY TÙY DUYÊN.


Đời người chỉ có một đôi tay
Tay ngắn đừng mơ với được dài
Dài vượt sức còm thành cái dở
Dở hùa trí mọn mất phần hay
Hay gì lực thiểu ham quyền trọng
Trọng ấy tâm tàn ắt “gió” lay
Lay mãi cho dù cương cũng gục
Gục rồi than thở biết cùng ai?
110318.
Đoàn Đình Sáng.


CŨNG HỌA:


CHUNG TAY.


Nhiều khi cuộc sống phải chung tay.
Tay tiếp bàn tay nối mãi dài.
Dài rộng với xa công việc chạy.
Chạy thông chia gánh sẻ san hay !
Hay tình làng xóm khêu đèn rạng.
Rạng nghĩa bạn bầu đỡ lửa lay.
Lay dễ gì nghiêng vì sức góp.
Góp cùng nhau xóa hết bi ai..!
Trần Lệ Khánh.  11-3-2018.


ĐỒNG HỌA:


TIM RƠI XUỐNG RUỘNG


Hai hừ từ bé đã chung tay
Tay bóc củ khoai cắn miếng dài.
Dài mái tóc buông thêm chút ngượng
Ngượng làn mắt liếc đến nhiều hay.
Hay , hay nhìn trộm , vành khăn hé
Hé , hé cười thầm , ánh nguyệt lay.
Lay đến đôi tim rơi xuống ruộng
Ruộng nhà ta cấy , việc riêng ai !
Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


TÌNH ĐỜI
(Thể Áp Cú)


Cuộc sống gian trần chớ quá tay..!
Tay làm bác ái để tình dài
Dài lòng nghĩa khí hoa lòng thắm
Thắm cảnh nhân từ cảnh mộng hay
Hay biết dòng đời luôn bạc đãi
Đãi chia tâm tính chẳng lung lay
Lay "cây nhát khỉ" ta nào sợ
Sợ cảnh đời người chửa giúp ai…!
Đức Hạnh 11 03 2018


TIẾP HỌA:


THẰNG THAM NHŨNG
( thể áp cú )


Những kẻ ngông cuồng mới chỉ tay
Tay sờ ngắn củn có chi dài
Dài mồm ăn vụng không sao sướng
Sướng bụng làm càn chẳng thể hay
Hay đớp của chùa nhiều lúc nghẹn
Nghẹn cho thể xác lắm khi lay
Lay trong thế sự thằng tham nhũng
Nhũng đoạn dân tình thoát mấy ai !
Phạm Kim Lợi


HỢP HỌA:


TAY BÚP MĂNG


Người đời thay đổi trở bàn tay
Tay búp măng xinh đẹp móng dài
Dài nhọn mượt mà sơn đỏ thắm
Thắm đằm lóng lánh sắc hay hay
Hay vì rảnh rỗi không hề động
Động chút giận hờn lại dễ lay
Lay chán kiếp người rồi chín rụng
Rụng về chốn cũ cũng như ai!
THIÊN HẬU


CŨNG HỌA:


Kiếp tằm


Thêu thùa, may vá có đôi tay
Tay dệt nên vuông gấm tuyệt dài
Dài trải năm châu, trời đất rộng
Rộng qua bốn bể, nước non ... hay
Hay chăng lắm lúc tâm giao động
Động tĩnh đôi khi trí chuyển lay
Lay suốt một đời, chờ hóa kiếp
Kiếp tằm vương mãi đội chờ ai !
Hồng Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét