Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

MỪNG - CẢM


   Rất vui và cảm  kích khi sáng nay được hai nữ sĩ Trần Lệ Khánh và Sông Thu  ghé thăm.    Đặc biệt là được thi tỷ Lệ Khánh xuất khẩu tặng một bài thơ tuyệt tác trước lúc chia tay, nay xin chia sẻ cùng quý thi hữu và có bài đáp họa :


MỪNG


Mừng vào thăm bạn sáng hôm nay

Mừng chuyện tâm tình chất ngất say

Mừng trái tim rung cao tiếng hát

Mừng trang lòng mở ấm bàn tay

Mừng nơi linh địa thơ hương ngát

Mừng gặp hiền nhân đức tỏa bay

Mừng  được cầu thơ vươn nhịp nối

Mừng ghi kỷ niệm khó quên này

Trần Lệ Khánh

13-08-2017


XIN ĐÁP HỌA:


CẢM


Cảm nhận niềm vui rộn sáng nay

Cảm ơn thi tỷ ghé nơi này

Cảm trao ánh mắt tương phùng ngộ

Cảm mến  trang đời chuyện vãn say

Cảmphục trí tài tuôn ý hảo

Cảm tường văn lực xuất thơ bay

Cảm yêu nhân cách, ngôn phong đẹp

Cảm nhớ lưu hoài phút nắm tay!

CAO BỒI GIÀ

13-08-2017



ĐỒNG HỌA:


GẶP


Gặp gỡ nhau tròn buổi sáng nay
Gặp trong câu chuyện đượm men say
Gặp người thi tỷ mừng trao chữ
Gặp bạn văn đàn vui nắm tay
Gặp những vần thơ hương ngát tỏa
Gặp từng câu phú ý xa bay
Gặp tâm đồng điệu cùng chia sẻ
Gặp mối cảm thông khắn khít  này.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


VUI LÂY



Vui chúc mọi người bắt chặt tay!
Vui chờ mong gặp bấy lâu nay
Vui vì giao cảm, vần thơ đắm
Vui bởi tương đồng, chí hướng say
Vui buổi đoàn viên thân thiện đó
Vui khi hội ngộ nghĩa nhân này
Vui tình thi hữu càng lưu đượm
Vui muốn thời gian chớ vội bay!
Đoàn Đình Sáng.




TIẾP HỌA:


MONG


Mong rằng gặp bạn sáng ngày nay
Mong uống cà phê, vị đắm say
Mong đoạn thơ hay thâm ý tỏa
Mong trà sen đậm ngát hương bay
Mong cho gia đạo trời ban phước
Mong họp bạn bè tay nắm tay
Mong được tràn đầy câu hạnh phúc
Mong niềm vui trọn phút giây này !

THIÊN HẬU



HỢP HỌA:


CHIA...


Chia niềm mong đợi bấy lâu nay
Chia chút men nồng ánh mắt say
Chia áng Đường Thi thơm nét mực
Chia vần Lục Bát ngát hương tay
Chia nguồn cảm xúc êm đềm chảy
Chia giấc mơ đời mộng mị bay
Chia hết tâm tình duyên hạnh ngộ
Chia bao hy vọng ấm tim này.

Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:


MẾN !


Mến cảm vô cùng sáng sớm nay 
Mến thương cuộc gặp tưởng như say 
Mến tình bạn hữu trao bền dạ 
Mến nghĩa anh em nắm chặt tay 
Mến lắm trà sen ươm khói toả 
Mến nhiều thi phú dịu hồn bay 
Mến vui cuộc sống đầy thi vị 
Mến quý nâng niu khoảnh khắc này 
Minh Thuý 

Tháng 8_2017

2 comments:

  1. Thân tặng quý thi hữu nhân ngày hội ngộ:
    VUI LÂY

    Vui chúc mọi người bắt chặt tay?
    Vui chờ mong gặp bấy lâu nay
    Vui vì giao cảm, vần thơ đắm
    Vui bởi tương đồng, chí hướng say
    Vui buổi đoàn viên thân thiện đó
    Vui khi hội ngộ nghĩa nhân này
    Vui tình thi hữu càng lưu đượm
    Vui muốn thời gian chớ vội bay!

    Đoàn Đình Sáng.

    Trả lờiXóa