Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

MƯA HẠ

MƯA HẠ

Mưa hạ đua nhau vỗ rạt rào
Ơ hay lòng bỗng não nùng sao…
Hạt sa cành lá, âm man mác
Giọt quất vai ai, tiếng nghẹn ngào
Rả rich ghẹo hồn khua dại buốt
Đều đều vuốt dạ khuấy nôn nao
Nắng vàng le lói  buồn vương sắc
Như thể góp phần nẫu biết bao
CAO BỒI GIÀ
02-08-2017

BÀI HỌAJ:

KỶ NIỆM MƯA

Lối tắt qua đồng vắng vẻ sao
Tầm trưa tan học bỗng mưa rào
Hơi người gặp nước xông hăng hắc
Hương lúa nhờ giông quyện ngạt ngào
Quần lụa đét thân, lòng thổn thức
Cặp giò ngược gió, dạ nao nao
Suốt đường đôi trẻ im như thóc
Chỉ trộm liếc nhìn, ngượng xiết bao!
020817.
Đoàn Đình Sáng.

ĐỒNG HỌA:

MƯA ĐẦU MÙA

Bỗng nhiên trời đổ trận mưa rào
Lộp độp bên thềm nghe thích sao
Cây cối vui mừng vươn ngọn thẳng
Đất đai hớn hở bốc hơi ngào (*)
Áo ai ướt sũng, tay che vội
Ánh mắt tình cờ, dạ rộn nao
Muốn cởi của mình cho bậu khoác
Mà không dám ngỏ, ngại dường bao !...

(*) Hơi đất ngào ngạt bốc lên trong cơn mưa đầu mùa
Sông Thu

CÙNG HỌA:

HẠT LỆ TRONG MƯA

Gió len khe lá tiếng rì rào
Tí tách mưa buồn não nuột sao
Giọt lệ âm thầm lòng tức tưởi
Tâm hồn ngơ ngẩn dạ nao nao
Người đi dạo ấy thôi lưu luyến
Lời hẹn từ đây hết ngọt ngào
Mây xám chân trời còn nặng hạt
Ngậm ngùi thương nhớ biết là bao !
THIÊN HẬU

TIẾP HỌA     
     
VIẾT TRONG MƯA HẠ

Mấy tháng oi nồng ..."Cháy"giậu rào
Chợt òa mưa xuống....mát làm sao(!)
Cỏ cây đua sắc vươn phao phổng
Hoa trái dâng hương thả ngạt ngào!
Thưa vợi lời ve thôi rả rích
I uôm tiếng ếch vọng nao nao?
Xin trời lượng tiết đừng sầu sũng
Hạ lũ-bàn dân cực xiết bao!
Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi

HỢP HỌA:

MƯA 
Nắng như đổ lửa bỗng mưa rào
Cứu vãn muôn loài sướng quá sao
Đàn trâu ì ạch chân bước vội
Đường thôn lênh láng bọt tung ngào
Lúa ngô héo lá nhìn lòng xót
Gà vịt há mồm ngó dạ nao
Thời tiết xem chừng còn dịu mát
Cơn dông chừng ấy đã là bao
Phạm Kim Lợi

CŨNG HỌA:

MƯA RÀO ĐẦU HẠ

Gió dập xô nghiêng cả vệt rào
Sấm rền nước quất mạnh làm sao !
Nắng đày ngô lúa nhiều xơ xác
Mưa tặng vườn ao chút ngọt ngào.
Hạt rải lầm rầm , trời mát mát
Ếch gào ồm ộp , dạ nao nao
Đeo tơi vác cuốc mừng thăm ruộng
Mong mỏi mùa này thêm mấy bao !
Trần Như Tùng

ĐỒNG HỌA:

THẤM HƯƠNG ĐỜI

Tập khoán mần ăn kiểu vượt rào
Được mùa trăm mẫu quả mừng sao !
Nhớ ghê ngày nớ bóc khoai nướng
Thương lắm đêm mô gỡ sắn ngào.
Chuyện mới  tiếng đồn sang Phụng Hiệp
Điềm lành danh thổi tận Vảm Nao
Trời cho gió thuận mưa hòa nữa
 Gạo thấm hương đời quý biết bao !
Phan Tự Trí 

CÙNG HỌA:

TRONG VƯỜN BẠN

Bướm lượn tung tăng dọc mé rào
Hương lừng gió tỏa ngát thơm sao
Cau xanh lả lướt mời hoan hỷ
Trúc biếc vi vu gọi ngọt ngào
Thấy nắng tầng không trời lộng lộng
Nghe niềm lữ thứ dạ nao nao
Quê xưa bỏ lại miền êm ả
Trỗi dậy sâu lòng nhớ xiết bao
Lý Đức Quỳnh 

TIẾP HỌA:

MƯA HẠ 

Ngắm mưa cuối Hạ rớt rì rào 
Mờ mịt chân trời ảm đạm sao 
Cây lá liêu xiêu cành rớt ngã 
Vườn hoa chao đảo cánh tung ngào 
Hồn về  dĩ vãng lòng như đắm 
Mộng với tương lai dạ bỗng nao 
 Nhìn cảnh mù sương sầu viễn xứ 
Quê mình nhớ lắm kể dường bao 
Minh Thuý

HỢP HỌA:

MƯA CUỐI HẠ

Mưa hạ chiều nay ướt dậu rào
Giọt rơi tí tách, lắm vui sao
Bộ hành đường phố thêm đông đúc
Quán cốc cà phê thật ngọt ngào
Nhớ buổi tựu trường, lòng hớn hở
Đợi ngày gặp bạn, dạ nao nao
Mãi còn ký ức thời non dại
Giấc mộng ngày xưa đẹp xiết bao !
Thanh Trương

CŨNG HỌA:

MƯA  HẠ.

Mây giăng chớp lóe đổ mưa rào.
Giữa hạ giông càn dữ dội sao
Sấm nổ gió gào cây gãy đổ
Cành tơi lá rụng đất chung ngào
Làn ao cá nhảy mang còn ngáp
Bụi cỏ ếch kêu tiếng vọng nao...
Vẫn biết sau mưa dù nắng đẹp
Nhưng lòng phấn khởi chẳng là bao...
Trần Lệ Khánh--4-8-2017

ĐỒNG HỌA:

HOA NẮNG

Ồ ạt cơn giông bứt phá rào
Cỏ hoa nghiêng ngã khiến lòng xao
Họa mi thôi hót buồn im ắng
Nguyệt quế đành co lắng ngạt ngào
Trúc dạt tả tơi đà chẳng ngại
Lan nằm phờ phạc vẫn không nao
Đợi mây đi vắng ,trời quang đãng
Hoa nắng rực vàng đẹp xiết bao !
HỒNG PHƯỢNG

CÙNG HỌA:

PHÁ RÀO!

Mưa bão mình em- tội xiết bao!
Anh chưa về được dạ nao nao.
Thương cây vú sữa hoa tươi rói.
Nhớ cụm hồng tơ trái ngọt ngào.
Đường sá xa xôi chưa tính được.
Nước non ngập ngụa biết làm sao?
Mai này gặp mặt- ta tính lại.
Hai đứa chung tay- chuyện phá rào./.
Trương Văn Luỷ

TIẾP HỌA:

MẤT MÁT

Ríu rít đàn chim trước cổng rào
Mùa hè năm đó đẹp làm sao !
Bóng diều ẩn bóng mây xanh mát
Hương tóc hòa hương bưởi ngạt ngào
Tay nắm tay anh...ngờ mộng ảo
Má kề má bậu...ngỡ chiêm bao
Bốn mươi năm lẻ về quê cũ
Chẳng biết người xưa ở chốn nao !!!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét