Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

ĐÔI VẦN GỬI NGUYỆT


ĐÔI VẦN GỬI NGUYỆT


Lơ lửng vời cao một Nguyệt tròn

Soi đời ngà ngọc tấm lòng son

Canh khuya dành dỗ người tâm tổn  

Đêm vắng chiêu an kẻ gối mòn
Lúc khuyết chia sầu cùng vạn nẻo
Khi đầy sẻ hỉ khắp muôn thôn
Vần thơ tạ Nguyệt treo cành liễu
Cầu gió ngâm giùm tới đỉnh non.

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


MỘNG THẮM

Trầu cau gá nghĩa dệt vuông tròn
Thệ ước an lành nguyện sắt son
Giấc ngủ êm đềm dù tuyết lạnh
Lời ru ấm áp dẫu đêm mòn 

Giờ đây dạ thỏa nhìn chung hướng
Buổi ấy vai kề dạo khắp thôn

Chén rượu quỳnh tương vùi mộng thắm
Trăng già lặng lẽ khuất đầu non.

Như Thu


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM TRĂNG LỮ THỨ..!


Bâng khuâng đếm bước dưới trăng tròn.

Buồn tóc pha sương nhạt phấn son.

Nhẹ nhẹ tay nâng nhành liễu rủ.

Êm êm chân đặt lối rêu mòn.

Giọng bày chim hạc loang đầu bãi.

Tiếng độc huyền cầm vẳng cuối thôn.

Ánh nguyệt dõi theo người lữ thứ.

Dừng chân suối vắng cạnh triền non./.

Trần Lệ Khánh--9-8-2017.


TIẾP HỌA:


MỐI TÌNH ĐẦU


Đêm nay vằng vặc bóng trăng tròn

Ta gặp, trao lời hẹn sắt son

Gắn bó một đời luôn giữ trọn

Thủy chung trọn kiếp chẳng phai mòn

Lao xao tiếng gió ngân đầu bãi

Văng vẳng chuông chùa vọng cuối thôn

Tất cả đất trời đang chứng giám

Đôi mình hòa quyện nhịp tim non

Sông Thu


HỢP HỌA:


DÁNG NGUYỆT


Bên hiên tựa cửa ngắm trăng tròn

Dáng nguyệt thanh bình dạ sắt son

Kiều diễm đoan trang khoe áo thắm

Ung dung lả lướt tỏa đường mòn

Khi buồn dạo bước chung đôi bạn

Lúc chán tạm dừng cuối bản thôn

Tâm sự nỗi niềm đau quạnh quẽ

Canh tàn khuất bóng chốn đầu non !

THIÊN HẬU


CŨNG HỌA:


NGUYỆT BUỒN


Lơ lửng trời quang chiếc bánh tròn

Cô Hằng tươi tắn dạ ngời son.

Tâm tình hiền dịu trao tia sáng

Sắc thái ung dung dạo lối mòn.

Lặng lẽ âm thầm nhìn ánh điện

Tưng bừng rực rỡ chiếu làng thôn.

Vòng quanh trái đất buồn thui thủi

Quê lão thôi cầu dẫu núi non .

Trần Như Tùng 


ĐỒNG HỌA:


MỘT THUỞ


Tia nắng luồn mây tạo dáng tròn
Thiên nhiên khoe sắc tựa môi son
Hừng đông len lỏi xuyên rừng núi,
Chiều muộn nằm yên cuối lối mòn
Gió hát tình ca nồng mộng đẹp,
Mưa ngân dạ khúc buốt cô thôn,
Hoàng kim một thuở còn vương vấn
Theo bước chân ai đến tận non !

Hồng Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét