Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

GIẢ SƠN


GIẢ SƠN


Ghềnh thác, non xanh cảnh tuyệt vời

Cầu nghiêng nghiêng bóng mặt hồ soi

Bác tiều lưng núi  neo chân nghỉ

Chú mục Trên đồng cỡi nghé chơi

Cờ thế tiên ông găng trí đấu

Suối trong sơn nữ khỏa mình bơi

Chiều rơi lặng lẽ mơ màng ngắm

Thanh thản nghe lòng những nhẹ …vơi!

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


NỖI BUỒN CỦA HÒN NON BỘ


Thưởng thức, ai kia chỉ nửa vời

Ngắm nhìn thì ít, rặt săm soi

Khen chê, bình phẩm như trò giỡn

Chỉ trỏ, nắn sờ tựa thú chơi

Ngư phủ bực mình không thể nói

Thuyền chèo cắm lái chẳng sao bơi

Cỏ cây nín lặng trong giam hãm

Sông suối u hoài cũng cạn vơi.

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


HÒN NON BỘ


Non tiên ai tạo đẹp vời vời

Tùng, bách, cầu cong, mặt nước soi

Trâu mộng nghênh nghênh dừng bước nghỉ

Ông già thư thái thả câu chơi

Tiều phu kiếm củi lom khom vác

Bầy cá luồn khe lững thững bơi

Ngắm chốn bồng lai thu nhỏ lại

Dù lòng trĩu nặng cũng dần vơi.

 210817.

Đoàn Đình Sáng.


TIẾP HỌA:


HÒN NON BỘ


Thu gọn non sông- mới nửa vời!

Nhấp nhô bóng nước tựa gương soi,

Bắc cầu, xây cổng ông già nghỉ,

Nặn vật, vắt người chú mục chơi,

Ngậm vữa con Nai bên bờ đứng,

Rúc bùn bầy cá dưới hồ bơi,

Khéo thay tên gọi - hòn non bộ,

Thế đó xưa nay - mấy chẳng vơi.

Trương Văn Luỷ


TIẾP HỌA::


NON BỘ


Bạn bè thong thả ghé sang chơi

Ao nhỏ góc vườn ánh nước soi

Sườn núi rêu xanh nhìn thích thú

Bờ sông ngư lão đứng trông vời

Mục đồng thong thả buông tiêu hát

Đàn cá lượn lờ quẩy bóng bơi

Sơn giả êm đềm như cảnh giới

Nỗi buồn thầm kín cũng tan vơi !

Thiên Hậu


HỢP HỌA:


HÒN NON BỘ CỦA EM


Tuyệt quá! tay em khéo vẽ vời

Xây hồ bán nguyệt dưới trăng soi

Hàng trên mấy cội dương chào đón

Lớp dưới một dòng suối lượn chơi

Có tử hoàng rùa ngơ ngẩn đứng

Nhìn nàng tiên cá nhởn nhơ bơi

Nước phun từ chiếc vòi sen trắng

Tua tủa ngàn tia chẳng muốn vơi !

Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:


TRONG LÒNG PHỐ


Ven bờ khách lữ đứng trông  vời

Bến nước con đò bóng đổ soi

Dưới ruộng già đưa thầm lặng cuốc

Trên đường trẻ xúm rộn ràng chơi

Rừng thưa bám đất chồi non mọc

Suối cạn nương dòng cá nhỏ bơi

Cảnh giả đồng quê,tình phố thị

Vui cùng tuổi hạc những đầy vơi

Lý Đức Quỳnh


ĐỒNG HỌA:


CẢNH SẮC  KIM  NHAN*


Kim Nhan cảnh đẹp núi cao vời

Cá quẫy Lam giang mặt nước soi

Chú khỉ trên cây tìm bạn giỡn

Con thuyền dưới bến ngắm trăng chơi

Rừng hoang tĩnh lặng con chim hót

Sông  vắng lao xao đám vịt bơi

Bức họa quê hương nhiều cảnh sắc

Tình ta đầy ắp chẳng hề vơi !

Phạm Kim Lợi

*Núi đá vôi Kim Nhan bên bờ sông Lam của huyện Anh sơn tỉnh Nghệ an


CÙNG HỌA:


CẢNH NON BỘ


Khéo khéo tay ai đã vẽ vời

Núi ngàn thu nhỏ để mà chơi.

Có tiều đánh hổ xông rừng chạy

Có suối chui cầu nương cá bơi.

Sáo luyến lưng trâu chàng trẻ thổi

Chuông rền thiền tự nỗi lòng vơi.

Thiên nhiên hùng vĩ ngay tầm với

Biển nước trong ngời thánh nữ soi .

Trần Như Tùng


TIẾP HỌA :


XIN HÃY


Chiều xuống lòng sao bỗng buốt vời
Ngồi bên làn nước tựa gương soi
Nghĩ  đời dâu bể bao điều chán
Ngẫm kiếp con tầm lắm cuộc chơi
Con sóng thênh thang ào ạt đến
Nỗi buồn đau đáu lặng lờ bơi
Chao ôi cõi tạm nhiêu khê quá !
Xin hãy yêu đời, khổ khắc vơi

HỒNG PHƯỢNG

1 comments:

  1. Xin được được góp cùng bác nhé:

    GIANG SƠN THU NHỎ

    Giang sơn thu nhỏ đá mươi hòn
    Cũng vẻ hào hùng của nước non
    Nọ đỉnh động tiên hình chót vót
    Này chòm ngư phú dáng chon von
    Chân am ngơ ngác hươu vài chú
    Mặt nước lượn lờ cá mấy con
    Sơn thủy hữu tình riêng một cõi
    Chẳng cần gác tía với lầu son!

    Trả lờiXóa