Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

NHẠT SẮC


NHẠT SẮC

 

Râu ria lởm chởm, cứ khoe đua

Tuế tuổi nhiều rồi, nhẵn được a?
Đầu tóc chỉn chu nhờ lưỡi cạo
Áo quần láng mượt lụy bàn là
Chăm lo khôn thể tươi như trước
Chải chuốt dễ gì đẹp giống xưa
Mới biết Trời sinh, thì phải thế

Có đâu xanh tốt mãi không già!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

ĐỪNG CHƠI TRỐNG BỎI

 

Trẻ mỏ chi mà tí tởn đua

Thất tuần còn nhởi thế này a?
Chín màu tóc nhuộm răng hay rứa ?
Mười kiểu giầy bo có biết là…?
Áo lượt mấy tầng thêm trở cổ
Quần là bao nếp lại càng xưa
Trời cho nhiêu hưởng…đừng ham nhé

Trống bỏi nào vui được tuổi già!

PHAN TỰ TRÍ – 07-10-2016 

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÃI RỒI!

 

Tớ chê: “Mụ” xấu lại nhanh già!

Vợ rít: Còn ông trẻ lắm a?

Chớ ngưỡng gái non mà định đú!

Đừng nghe bạn đốn lại ham đua!

Thân này vẫn đẹp, không son phấn!

Đám ấy chỉ tươi, có lụa là!

Nếu thích đi luôn, rồi rước bệnh!

Đây đành rũ bỏ nguyện thề xưa!

 071016.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

TÀN HƠI

 

Cao tuổi bồi thêm chi tiếng GIÀ

Tính còn ham hố, thích ganh đua !

Sao không ý thức mình thành cụ ?

Vẫn cứ mơ màng chuyện đã xưa ?

Hẳn biết qua rồi thời vụng dại

Khó mà trở lại thuở ê a

Thì đừng tiếp tục ôm hoài mộng

Cũng chớ điểm tô, chớ lượt là

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

QUÁI XẾ

 

Lực kiệt sức tàn,cũng muốn đua

Đua chừ bệnh viện mãi nằm a?

Đầu băng loạng choạng ngờ như thể…

Cẳng bó lay phay ngỡ giống là…

Một phút ham vui,hờn chuyện cũ

Muôn ngày chuốc hận,tiếc hình xưa

Rủi may mất ngựa ngồi hoang tưởng…

Nghĩa địa chờ đưa cái xác già !

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

Già giặn


Trải nghiệm đường đời : một cuộc đua
Dày công học hỏi chứ vừa a?
Bao lần vấp ngã thời trai trẻ
Bấy lượt khôn ngoan lúc tuổi già
Đẹp đẽ ngoại hình chi nữa để...
Bình an tâm trí ấy nên là...
Đừng mơ sống lại thời non dại
Chẳng mộng quay về quá khứ xưa.
Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

NHẠT SẮC THỜI TRAI

 

Bước vào tuổi lớn đã quen đua

Mỗ kịp vượt lên thứ nhất a.

Anh tuấn chỉn chu nên thấy cũng …

Phong lưu láng mượt được khen là …

Nay thơ rủng rỉnh hay hơn trước

Với bạc rung reng vượt hẳn xưa.

Nhạt sắc thời trai nhưng đẹp lão

Biệt tài “châm chọc”  vẫn chưa già.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁCH CHƠI...

 

Ta mất đời nhau giữa cuộc đua

Bây chừ gặp lại tiếc ngày xưa

Anh chàng công tử...người nho nhã

Em tuổi mười lăm ...dáng lượt là

Đã lỡ xót xa đầu tóc bạc

Thì thôi hiu hắt kiếp xuân già

Giá như ngày đó đừng" không thể "

Đâu phải trách mình ...dở thế a !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

TRƯỜNG SINH THANG.....

CAO thang BỒI thuốc, để không GIÀ,
Ấy vậy mày râu, vẫn bạc a.?
Mật gấu, sừng tê, không kẻ sánh,
Cà dê ngọc cẩu, mấy ai đua.?
Hai giờ "rốc-ket", còn...lao vút,
Nửa trận "su-khôi", phải.... hạ là.
Lặn bể trèo non, nuôi Tứ Khoái,
Nực cười huyễn mộng, tự ngàn xưa.
Nguyễn Quang Chỉnh....

1 comments:

  1. Xin được góp hoạ cùng Cao bồi già ạ:
    ......... TRƯỜNG SINH THANG.....

    CAO thang BỒI thuốc, để không GIÀ,
    Ấy vậy mày râu, vẫn bạc a.?
    Mật gấu, sừng tê, không kẻ sánh,
    Cà dê ngọc cẩu, mấy ai đua.?
    Hai giờ "rốc-ket", còn...lao vút,
    Nửa trận "su-khôi", phải.... hạ là.
    Lặn bể trèo non, nuôi Tứ Khoái,
    Nực cười huyễn mộng, tự ngàn xưa.
    ... Nguyễn Quang Chỉnh....

    Trả lờiXóa