Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

BẠN THUỞ TẮM ...MƯA


BẠN THUỞ TẮM …MƯA

 

Phấn đấu bao năm được chức …quèn

Tác phong y đổi ,vẻ trang nghiêm

Oang oang giọng nói ,”người danh giá”

Bệ vệ dáng đi ,”kẻ thế quyền”

Gặp hắn mình còn ngờ   bởi ngộ

Đụng mình hắn cố lảng như quên

 Chợt nghe gã  rút phôn ra gọi:

“A nố…A n,đúng chóc …em !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

LUẬT ĐỜI

 

Thân cô dẫu cố vẫn chân quèn

Bởi cái luật đời nó rất nghiêm

Chẳng chỗ tiền trao nhờ cậy thế

Không nơi lực bẫy tựa nương quyền

Quanh năm phấn đấu ngoài quy hoạch

Suốt tháng tăng cường giữa bị quên

Hứa hẹn cài hoa cười đỏm dáng

Duyên tình vô đối,vĩnh vờ em…

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

XƯA, NAY

 

Ta được sinh ra vốn dĩ quèn

Làm sao có địa v oai nghiêm ?

Công danh đen đủi đành an phận

Chức tước gì đâu để lm quyn ?

Số kiếp long đong luôn vẫn nh

Tấm thân hèn mọn d chi quên ?

Giờ đây bu đã thành Bà Lớn

Kẻ đ, người nâng cũng lm em

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:


AI?

 

Hắn ôm cái ghế chỉ tầm… quèn

Hắn ưỡn ngực phồng, gắng tỏ nghiêm

Hắn lủi ân nhân: vờ chẳng nhớ

Hắn lừa lòng dạ: cố như quên!

Hắn gầy giống quỷ khi nằm cứ

Hắn béo hơn heo lúc nắm quyền

Hắn lảng văn phòng, ai dám gặng?

Hắn đằm khách sạn với nhiều… em.

 051016.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

CHUYỆN TÔI

 

Thi luật tòm tem tới hạng quèn

Nghèo cơm nghèo áo học thời nghiêm.

Chưa hàng nhì nhất cô thường nhắc

Cũng loại ba năm bạn nỏ quên.

Mang mệnh cử nhân không thánh lực

Đầy thân tri thức chẳng vương quyền.

Quay về bên lúa ngô thân thiết

Theo đít bò trâu gặp được em . . .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

THÓI ĐỜI

Từ khi ông có được uy quyền

Dáng vẻ lúc nào cũng tht nghiêm

Xây dựng dinh cơ đi xếp lớn

Xa lìa mảnh đất thu dân quèn

Tình thân lối xóm không còn nh

Ân nghĩa bạn bè sm lãng quên

Cầm st vợ chồng đang gn bó

Nỡ đành đt đon bi vì "em"*1

*Người đp chân dài.

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CHỐI BỎ CỘI NGUỒN

 

Ngày nay .lắm kẻ rất hay quên

Đặc biệt là khi có chức quyền

Cứ nghĩ bản thân tầng quý tộc

Khước từ gốc gác lớp dân quèn

Mục tiêu lẽ sống: danh và lợi

Lạc thú cuộc đời : xế với em (*)

Giá trị tâm hồn đà rỗng tuếch

Mặc dù tướng tá thật uy nghiêm.

Sông Thu

(*) Xe hơi và Bồ bịch

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỐ ĐỎ


Xuấ
t thân th khóa cũng loèn quèn
Mệ
nh ph hay nh m két nghiêm**
Bở
i lão đi hoài,chìa chng nh
Vì quan về
mun ,s * thường quên

Vào ra rặt  chốn danh sang trng
Lui tớ
i  toàn nơi tiếng quý quyn
Mẹ
mi t quê lên lếch thếch
Xóm giề
ng thc mc -"ấy u em ".
**nghiêm mậ
t,ct đồ quý
*số
mt mã.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

LÀ ĐINH G

Đ
óng chán khu ra, vt g quèn,
ng đanh cũng thép, tưởng oai nghiêm.
Đ
âm ngang cm dc, người tu ý,
Chọ
c tho xiên găm, h áp quyền.
Dướ
i búa trên đe, đời ch nh,
Trong hòm giữ
a xó, k thường quên.
Ngang đườ
ng quyết phc ch cơ hi,
Chổ
ng mũi đâm cho.....thng lp em.😀.😁.!
Nguyễ
n Quang Chnh.

5 comments:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Xi được góp hoạ cùng Cao bồi già cho...vui ạ:
    LÀ ĐINH GỈ

    Đóng chán khều ra, vứt gỉ quèn,
    Cũng đanh cũng thép, tưởng oai nghiêm.
    Đâm ngang cắm dọc, người tuỳ ý,
    Chọc thẹo xiên găm, họ áp quyền.
    Dưới búa trên đe, đời chả nhớ,
    Trong hòm giữa xó, kẻ thường quên.
    Ngang đường quyết phục chờ cơ hội,
    Chổng mũi đâm cho.....thủng lốp em.😀.😁.!
    Nguyễn Quang Chỉnh.

    Trả lờiXóa