Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

VĂN TẾ CỬA HÀNG XẾ CŨ


Thân rạc long  cong;
Dân nghèo phục vụ.
Thật tội hình sờn;
Càng thương  dáng xú.
Than ôi:
Bắt xe chính chủ;
Phạt chủ ngồi xe .
Thuở quan liêu nghị định  ép đè;
Thời khốn khó kim ngân thiếu đủ.
Nhớ ngày xưa:
Ít bạc ghẻ ,cố tậu phương cầy ,dám đòi hỏi chi chứ;
Tẹo tiền còm ,sắm chân chạy ,nào dễ dãi gì đâu.
Chẳng thể thêm râu;
Không kham phết phẩy.
Hàng xê -cân buôn quanh đưa giấy;
Đồ nghĩa-địa bán lại    sang tay.
Kẻ khó quanh quẩn kiếm vây;
Dân đen lân la tìm đến.
Việc bán buôn cứ tà tà thăng tiến;
Chuyện đổi chác cũng rót rót êm xuôi.
Mô tô vài ba triệu bán dễ  như xôi;
Xế hộp mấy trăm chai   buôn trôi tựa nước.
Đời sống càng nghèo ,người người phải keo  ,càng làm ăn được ;
Chi tiêu mãi khó ,kẻ kẻ cùng bó  mãi giữ nghiệp buôn.
Đàn đàn xe ghẻ chạy suông;
Đám đám đồ hoang  bán khoái.
Đánh đùng:
Tít tít trên cao phép La Thăng bổ đầu phập cái;
Ầm ầm dưới thấp miệng Hét Toáng ngửa cổ oằn nơm.
Lái xế mặt bơm;
Dân đen bụng thắt .
Quán hàng chết ngắc;
Thương lái khóc ròng.
Nào có  làm to ăn ,lớn như nhà như đất ,mà cũng đi tong;
Chỉ buôn bé bán còi ,tựa nát tựa đồng ,ôi chà giẫy chết.
Thế là hết;
Vậy là xong.
Hét hét hét…;
Thăng thăng thăng….
         CAO BỒI GIÀ
       21-11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét