Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

KHIẾP QUÁ XE BEN...

Thủy điện  to kềnh đổ vỡ tan
Bê tông sắt thép  vụn như bằm
Tám mươi mét sải nghênh ngang chắn
Hai vạn ly cao ngất ngưởng tầm 
Đập thép thi công canh ,giám ,quản
Thành đồng thiết kế duyệt ,đong ,cân
Xe ben ai chế mà siêu nhỉ ?
Húc phát như bom nổ rã thành !
             CAO BỒI GIÀ
        26-11-2012
   Đập Thủy điện Đăk Mek 3, Huyện Đăk Glei ,Kon tum dài 80m ,cao hơn 20 mét , 2 lớp bê tông dầy 1,6m đã đổ tan tành, nát vụn hơn 60m.Theo chủ đầu tư công trình được xây dựng bảo đảm chất lượng theo thiết kế, do tai nạn 1 chiếc xe ben đã…húc đổ cả công trình…!!??Hi ,hi Chiếc xe ben này thượng thặng quá sức…!(Theo báo Tuổi Trẻ 26-11-2012)

1 comments:

  1. chào Bác Cao độ này em bận quá vẫn thấy bác rất nặng lòng thế sự. em vẫn thường vô thăm nhưng hôm nay mới có bài gửi Chốn ảo
    Đi vào chốn ảo lánh bon chen
    Xướng họa giao lưu để luyện rèn
    Chữ nghĩa nung ngào hồn khói lửa
    Văn thơ luận cảm chí sang hèn
    Dời xa cõi thực nhiều điên đảo
    Cách biệt tình trần lắm đỏ đen
    Chốn ảo xem ra đầy những thực.
    Thơ đường theo mãi dễ say men.
    Bác được. chúc Bác sức khỏe và nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa