Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

CÁ CHẬU - HANG HÒN

          CÁ CHẬU
Núi biếc non xanh khéo vẽ vời
Cũng cầu cũng thác cảnh chơi vơi
Sườn non muông thú đua nhau hót
Hốc núi Canh Tiều tọa thảnh thơi
Yểu điệu cá vàng say đắm múa
Yêu kiều chép đỏ lượn lờ bơi
Mải vui quên hết vòng lao lý
Sống ở trong tù ngỡ…biển khơi
         HUY VỤ
XIN HỌA:
      HANG HÒN
Ghềnh thác cùng hang cảnh tuyệt vời
Cầu nghiêng soi bóng mặt hồ vơi
Bác tiều lưng núi  neo chân nghỉ
Chú mục Trên đồng thả bước thơi
Cờ thế tiên ông vươn trí đấu
Nước trong sơn nữ khỏa mình bơi
Chiều rơi lặng lẽ mơ màng ngắm
Thanh thản vơi lòng hết muộn khơi
          CAO BỒI GIÀ
       05-11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét