Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

AFF CUP 2012: LỜI AI ĐIẾU

Nguyên nhân thất bại hỏi chi thừa
Đừng khóc tại sao đá bóng thua
Cầu thủ lòng lo   lương cắc cọc
Ông bầu túi rách bạc te tua
Chân này đá bóng, chân kia lảng
Trí nọ theo cầu, trí khác xua
Bệ rạc tinh thần xem thấy hổ
Hô hào vô địch…rõ dai đùa!
             CAO BỒI GIÀ
               29-11-2012

XIN HỌA:
      TẾ AFF CUP 2012.
Khởi cuộc ngày mai chuyện quá thừa
Nhằm nhò lẻ tẻ cái hơn thua
Chân tình đêm trước chơi vài cữ
Chân thật ngày sau xụi mấy tua
Tinh khí khô mòn đâu chống kịp
Sức hùng cạn kiệt ắt đè xua
Đổ thừa tại bị... lung tung phét
Bệ rạc một băng bởi khoái đùa.
           Bóng tà dương

HỌA NỐI:
        ĐIÊN TIẾT
Phán xét giờ đây cũng chỉ thừa
Bỏ điều quốc sỉ tất nhiên thua
Tướng quên binh pháp khua chiêng thủng
Quân bỏ trận đồvác giáo tua
Ngựa kiệt rã rời khôn nước rút
Gà què luẩn quẩn khó đường xua.
Muôn người dân Việt đang điên tiết
Lũ rối ngoài kia vẫn thích đùa
              Huy Vụ

           30/11/12
               

3 comments:

  1. Tuyển thủ trước ngày thi đấu, thường ăn chơi hộp đêm xả láng, mỗi vị một em út, đá thâu đêm mấy hiệp, còn đâu sức lực mà thi hùng. Vậy nên họa thơ rằng:
    TẾ AFF CUP 2012.
    Khởi cuộc ngày mai chuyện quá thừa
    Nhằm nhò lẻ tẻ cái hơn thua
    Chân tình đêm trước chơi vài cữ
    Chân thật ngày sau xụi mấy tua
    Tinh khí khô mòn đâu chống kịp
    Sức hùng cạn kiệt ắt đè xua
    Đổ thừa tại bị... lung tung phét
    Bệ rạc một băng bởi khoái đùa.
    Bóng tà dương

    Trả lờiXóa
  2. Họa nối:
    Điên tiết
    Phán xét giờ đây cũng chỉ thừa
    Bỏ điều quốc sỉ tất nhiên thua
    Tướng quên binh pháp khua chiêng thủng
    Quân bỏ trận đồvác giáo tua
    Ngựa kiệt rã rời khôn nước rút
    Gà què luẩn quẩn khó đường xua.
    Muôn người đân Việt đang điên tiết
    Lũ rối ngoài kia vẫn thích đùa
    Huy Vụ 30/11/12

    Trả lờiXóa
  3. Họa nối:
    Điên tiết
    Phán xét giờ đây cũng chỉ thừa
    Bỏ điều quốc sỉ tất nhiên thua
    Tướng quên binh pháp khua chiêng thủng
    Quân bỏ trận đồvác giáo tua
    Ngựa kiệt rã rời khôn nước rút
    Gà què luẩn quẩn khó đường xua.
    Muôn người đân Việt đang điên tiết
    Lũ rối ngoài kia vẫn thích đùa
    Huy Vụ 30/11/12

    Trả lờiXóa