Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

CHIM LỒNG - CÁ CHẬU

        CHIM LỒNG
Thương con sáo cũ hót bên hè
Gã ấy tình nhân chẳng biết nghe
Gác tía lầu son âu cũng tẻ
Rừng xanh núi đỏ ngẫm càng e
Đem thân mòn mỏi nơi ngàn thẳm
Cất tiếng hao gầy chốn suối khe
Chết nỗi chim lồng khôn cất cánh
Uổng công hót mãi dạc hồn ve
Huy Vụ 04/11/12
XIN HỌA:
        CÁ CHẬU
Qua kiếng hồ trong ngắm nắng hè
Xôn xao sóng vỗ chẳng còn nghe
Đuôi xơ suối cạn thôi nhung nhớ
Vây mỏi sông dài đã ngại e
Mồi sẵn vụt quên mồi đáy lạch
Nước tù    hoảng nhớ nước dòng khe
Thân đà quen chậu đâu còn ngẩn
Hè đến trơ lòng mặc tiếng ve
          CAO BỒI GIÀ
           05-11-2012

1 comments:

  1. chào anh Huy, vẫn là những bài họa tức thì mau lẹ và sâu sắc
    Hôm qua em đã có ý viết bài “ cá chậu”. để gửi bác ai dè bác họa
    Lẹ quá em vẫn cứ gửi Bác vậy:
    Núi biếc non xanh khéo vẽ vời
    Cũng cầu cũng thác cảnh chơi vơi
    Sườn non muông thú đua nhau hót
    Hốc núi Canh Tiều tọa thảnh thơi
    Yểu điệu cá vàng say đắm múa
    Yêu kiều chép đỏ lượn lờ bơi
    Mải vui quên hết vòng lao lý
    Sống ở trong tù ngỡ…biển khơi
    (cá trong hòn non bộ cảnh)

    Trả lờiXóa