Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

TÀN NĂM CẢM

Quẩn  quanh chuyển khắc lại tàn năm
Bấm đốt Xòe tay nhẩm đếm thầm
Được được có chăng hư  tựa thoảng
Thua thua rõ lại   thật như vằm
Quãng đò về bến đâu xa mấy
Ngọn sóng  ngang chèo  vẫn dữ băm
Ngửa mặt kha kha mà những nghẹn
Đành lòng vui bước ,kiếp chăm chăm !
         CAO BỒI GIÀ
         24-11-2012

XIN HỌA :
        VÔ THƯỜNG

Thu qua đông đến sắp đầy năm
Cuộc sống đổi thay những ước thầm
Áo gạo quanh năm lo tất tưởi
Cơm tiền suốt tháng sợ dần vằm
Không - không, dại dại xoa rồi đập
Sắc - sắc, khôn khôn chặt lại băm .
Thế thái nhân tình trong kiếp - quả
Vô thường! có phải chuyện lười chăm.
                                   Đồ Cóc
                                26-11-2012

 

1 comments:

  1. Xin hoạ

    VÔ THƯỜNG



    Thu qua đông đến sắp đầy năm

    Cuộc sống đổi thay những ước thầm

    Áo gạo quanh năm lo tất tưởi

    Cơm tiền suốt tháng sợ dần vằm

    Không - không, dại dại xoa rồi đập

    Sắc - sắc, khôn khôn chặt lại băm .

    Thế thái nhân tình trong kiếp - quả

    Vô thường! có phải chuyện lười chăm.

    Đồ Cóc

    26-11-2012
    ĐỒ CÓC

    Trả lờiXóa