Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

NHỚ THẦY CÔ (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)

Lòng kính các Thầy Cô
Công rèn thuở ấu thơ
Nên   ta  tâm triển thế
Thành kỷ dạ ngay đo
Thầm lặng như thân nước
Chuyên chăm tựa phận đò
Nay người đây kẻ cõi
Hồn mãi dệt muôn thơ
         CAO BỒI GIÀ
      19-11-2012

XIN HỌA :

      SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Sự nghiệp dệt thành thơ
Nào ai nhớ chuyến đò
Khi già còn tính toán
Lúc trẻ lại so đo
Dưỡng dụccho khôn lớn
Chăm lo tự bé thơ
Tri ân thầy mãi mãi
Cảm tạ tấm lòng cô.
         ĐỒ CÓC




1 comments:

  1. NHỚ THẦY CÔ (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)
    Lòng kính các Thầy Cô

    Công rèn thuở ấu thơ

    Nên ta tâm triển thế

    Thành kỷ dạ ngay đo

    Thầm lặng như thân nước

    Chuyên chăm tựa phận đò

    Nay người đây kẻ cõi

    Hồn mãi dệt muôn thơ

    19-11-2012

    CAO BỒI GIÀ

    Xin hoạ

    SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI





    Sự nghiệp dệt thành thơ

    Nào ai nhớ chuyến đò

    Khi già còn tính toán

    Lúc trẻ lại so đo

    Dưỡng dục đến trưởng thành

    Chăm lo tự bé thơ

    Tri ân thầy mãi mãi

    Cảm tạ tấm lòng cô.







    NHỚ THẦY CÔ (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)
    Lòng kính các Thầy Cô

    Công rèn thuở ấu thơ

    Nên ta tâm triển thế

    Thành kỷ dạ ngay đo

    Thầm lặng như thân nước

    Chuyên chăm tựa phận đò

    Nay người đây kẻ cõi

    Hồn mãi dệt muôn thơ

    19-11-2012

    CAO BỒI GIÀ

    Xin hoạ

    SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI





    Sự nghiệp dệt thành thơ

    Nào ai nhớ chuyến đò

    Khi già còn tính toán

    Lúc trẻ lại so đo

    Dưỡng dục đến trưởng thành

    Chăm lo tự bé thơ

    Tri ân thầy mãi mãi

    Cảm tạ tấm lòng cô.







    Đồ
    Đồ

    Trả lờiXóa