Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

BỜ MỘNG - TRĂNG GỢI

        BỜ MỘNG
Trăng xế ngang mành bóng lặng câm
Dương trần đâu dễ kiếm tri âm
Trăng thương bóng tớ bên thềm vách
Ta xót hình trăng dưới mặt đầm.
Vẫn nhớ khi xưa miền đất đỏ
Không quên thuở trước chốn sơn thâm
Những đêm đối ẩm bên bờ mộng
Ta mãi còn yêu dẫu lỡ lầm.
        HUY VỤ
       07/11/12
XIN HỌA:
      TRĂNG GỢI
Đêm thu sương nặng gió thinh câm
Trăng khuyết  như cười ngất hão âm
Hình mắc nghênh nghiêng  đùa chóp đỉnh
Bóng rơi loang lặng khỏa quanh đầm
Thôi mê con nước say hình hạc
Ru dại hồn người đắm nỗi thâm
Chút sóng tình chao sầu quặn nhớ
Vết xưa một thuở đã vương lầm           
         CAO BỒI GIÀ
                09-11-2012

1 comments:

  1. cảm ơn bác có bài họa tức thì, em làm tho ngũ ngôn it và khó hay,xin góp vài bài mong Bác chi thêm


    Đông về
    Đông đang về ngoài đó
    Người thân còn nhớ nhau
    Tấm khăn choàng em tặng
    Chắc gì không bị nhàu
    Trông về nơi xa thẳm
    Mây xám đang đổi màu
    Lỗi lòng người xa xứ
    Lại thêm một lần đau.
    Huy Vụ 10/11/12
    Đan áo
    Heo may nhè nhẹ thổi
    Bay về chánh gió đông
    Đàn chim còn sợ rét
    Huống chi gái má hồng
    Thiếp mua thêm len sợi
    Đan áo gửi cho chồng
    Người ở ngoài biên ải
    Có thấu lòng thiếp không?
    Huy Vụ 10/11/12

    Trả lờiXóa