Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

TƠ ĐÀN (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)

     TƠ ĐÀN
Sầu buông nhẹ tiếng đàn
Theo ngẩn gió thu sang
Bao nỗi niềm như trút
Lắm tâm sự tự tràn
Xao lòng thương mặn đắng
Cồn dạ nhớ mênh mang
Tơ réo đàn da diết
Như hờn dỗi hợp tan
       CAO BỒI GIÀ
        08-11-2012

XIN HỌA: 
Như hờn dỗi hợp tan
bởi khối tình đa mang
Cuốn hút mây cuồn cuộn
Dâng trào nước ngập tràn
Cùng sóng tình ập tới
Với bão tố tìm sang
Ai là người tri kỷ
Cho ta gửi phím đàn.
        ĐỒ CÓC

2 comments:


  1. Bờ mộng
    Trăng xế ngang mành bóng lặng câm
    Dương trần đâu dễ kiếm tri âm
    Trăng thương bóng tớ bên thềm vách
    Ta xót hình trăng dưới mặt đầm.
    Vẫn nhớ khi xưa miền đất đỏ
    Không quên thuở trước chốn sơn thâm
    Những đêm đối ẩm bên bờ mộng
    Ta mãi còn yêu dẫu lỡ lầm.
    Huy Vụ 07/11/12

    Trả lờiXóa


  2. TƠ ĐÀN

    Xướng: Cao Bồi Gìa

    Hoạ : Đồ Cóc



    Sầu buông nhẹ tiếng đàn

    Theo ngẩn gió thu sang

    Bao nỗi niềm như trút

    Lắm tâm sự tự tràn

    Xao lòng thương mặn đắng

    Cồn dạ nhớ mênh mang

    Tơ réo đàn da diết

    Như hờn dỗi hợp tan



    Như hờn đỗi hợp tan

    bởi khối tình đa mang

    Cuốn hút mây cuồn cuộn

    Dâng trào nước ngập tràn

    Cùng sóng tình ập tới

    Với bão tố tìm sang

    Ai là người tri kỷ

    Cho ta gửi phím đàn.

    Trả lờiXóa