Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

CHỐN ẢO - MƯỢN CHÚT THAY MEN

          CHỐN ẢO
Đi vào chốn ảo lánh bon chen
Xướng họa giao lưu để luyện rèn
Chữ nghĩa nung ngào hồn khói lửa
Văn thơ luận cảm chí sang hèn
Rời xa cõi thực nhiều điên đảo
Cách biệt tình trần lắm đỏ đen
Chốn ảo xem ra đầy những thực.
Thơ đường theo mãi dễ say men.
            HUY VỤ
XIN HỌA:
        MƯỢN CHÚT THAY MEN
Nào ai những ngán chuyện đua chen
Có hứng văn chương ,chữ ắt rèn
Tri kỷ hữu duyên nào vọng phú
Tri âm  tương ngộ chả phân hèn
Đôi vần gửi dạ vơi sầu muộn
Dăm tứ phiêu lòng rõ trắng đen
Ngắm Nguyệt say hồn như cạn chén
Cõi trần thơ phú mượn thay men
           CAO BỒI GIÀ
          27-11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét