Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

BÓNG - HÌNH

       BÓNG
Tháng ngày chiếc bóng vẫn song đôi
Lặng lẽ theo ta nửa kiếp rồi
Xót thở đói cơm ăn sắn lát
Thương thời thiếu áo mặc nâu sồi
Không than lúc chủ mê bù khú
Chẳng hận khi hình mải thịt xôi
Chung thủy hỏi đời ai lại bóng
Kiếp này ta mắc nợ mi thôi
          HUY VỤ
XIN HỌA:
        HÌNH
Như bạn suốt đời bóng sánh đôi
Trải bao cay đắng,ngọt bùi rồi
Thủy chung tình nghĩa bền son sắt
Mộc mạc thân thương tỏ mộc sồi
Không lẻ  khi đời đầy  họa chướng
Chẳng đơn lúc vận ắp cơm xôi
Canh đêm  đóm thuốc say xòe lửa
Bóng cũng nhảy tường sẻ khói thôi
           CAO BỒI GIÀ
         03-11-2012

1 comments:

  1. Cảm ơn bác Cao nhiều. nhân đọc bài chim sáo em có mấy dòng như vầy mong Bác góp ý:
    Chim lồng
    Thương con sáo cũ hót bên hè
    Gã ấy tình nhân chẳng biết nghe
    Gác tía lầu son âu cũng tẻ
    Rừng xanh núi đỏ ngẫm càng e
    Đem thân mòn mỏi nơi ngàn thẳm
    Cất tiếng hao gầy chốn suối khe
    Chết lỗi chim lồng khôn cất cánh
    Uổng công hót mãi dạc hồn ve
    Huy Vụ 04/11/12

    Trả lờiXóa