Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

LO THẮT...LO CÙNG

Lẩm cẩm tâm già cứ quẩn lo
Đời cười lo khéo trắng răng bò
Heo chơi “món độc “,thân siêu nạc
Cây thúc “thuốc thần “,trái cực to
Hại thế truyền đời không tội vạ
Giết người hàng loạt chẳng ai rờ
Đưa thân há miệng cho “người” …giết
Bệnh tật hoành hành …mới chết cho!
CAO BỒI GIÀ
01-03-2012

Đọc phóng sự Công nghệ nuôi heo trên báo Thanh Niên…mà mất hồn!!

1 comments:

  1. Tôi thích chữ người trong ngoặc kép của Anh !!! Đúng là không biết họ có còn là Người không ???

    Trả lờiXóa