Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

8/3 - DỄ ẸT

8/3
Đã lại ngày mùng tám tháng ba.
Tìm chiêu nịnh vợ nghĩ chưa ra.
Phấn son lại ngại không còn trẻ.
Hoa hoét thời e cũng đã già.
Nghỉ dưỡng Sa Pha lo rét đậm.
Thăm quan Côn Đảo sợ phong ba.
Đêm nay cố gắng tìm ra cách.
Chớ tưởng tặng quà dễ đó nha.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
DỄ ẸT
Chỉ một ngày thôi nỏ có ba
Việc gì phải sợ với lo ra
Hương hoa rõ tuyệt đâu riêng trẻ
Mỹ phẩm càng hay chớ ngại già
Đà Lạt ủ nàng vui rét rét
Vũng Tàu mời vợ chén ba ba
Thế thôi là đủ lo chi nữa
Chớ quẩn mà kêu …răng với nha !
CAO BỒI GIÀ
08-03-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét