Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

TRONG XANH BẾN NƯỚC

Xanh soi trong vắt quãng trời cao
Lơ lửng tơ mây quyện nắng đào
Bến nước độc thuyền neo mũi đợi
Cuối trời đôi nhạn sải mình lao
Tiếng hò ơi ả gieo sầu lắng
Sóng nước loong boong đệm dạ cào
Lữ khách bước lai lòng luống cảm
Dùng dằng luyến cảnh níu chân nao!
CAO BỒI GIÀ
22-03-2012

1 comments:

  1. TỰ TRÀO
    Hưng Yên phủ Khoái đất Tân Dân.
    Huy Vụ tên nghe nặng kiếp trần.
    Chữ nghĩa nhom nhem đùa kẻ lạ.
    Văn thơ nhão nhẹt bỡn người thân.
    Đường thi ọ ẹo chưa thông luật.
    Lục bát i uông chửa rõ vần.
    Ưa nước ưa mây ưa thưởng nguyệt.
    Thích trà thích rượu thích vân vân.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa