Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

VẦN THƠ SẦU RỤNG...

Sầu rụng nghe sâu thẳm đáy hồn
Vần thơ lại thốt ,thốt chênh chông
Bóng thâm kinh hiện mù vân ám
Chim sáo yêu xưa biệt cánh mòn
Gắng gỏi hướng thiên mà chẳng thể
Vật vờ vô định mãi đành không
Sầu rơi rụng thế…hoài sao thế
Nhắm mắt lịm cay , gắng nuốt hờn!
CAO BỒI GIÀ
26-03-2012

1 comments:

  1. THÁC NƯỚC
    Dũng mãnh ầm ầm dội xuống khe.
    Không cần tính toán chẳng hề e...
    Vô tư mặt phẳng không lồi lõm.
    Liêm chính lòng đầy chẳng phái phe.
    Kiên nhẫn rọi mòn bao hóc đá.
    Nhu mì xuyên thủng mấy sườn khe.
    Nhẹ nhàng mát dịu êm như nước.
    Quân tử soi mình nhẹ lắm nhe
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa