Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

NGHE NẶNG CHIỀU RƠI

Chiều xa nghe tiếng chiều xa
Mong đâu cơn gió nặng tha mây về
Trời vương nắng nhẹ hong se
Chuồn chuồn cánh mỏng chân đê lượn lờ
Dưng không chân dốc bước mơ
Chiều ơi buồn đến bao giờ chiều ơi
Nghe lòng nặng khối nợ rơi
Trăm chiều chia muộn cho vơi nợ lòng
CAO BỒI GIÀ
07-03-2012

1 comments:

  1. 8/3
    Đã lại ngày mùng tám tháng ba.
    Tìm chiêu nịnh vợ nghĩ chưa ra.
    Phấn son lại ngại không còn trẻ.
    Hoa hoét thời e cũng đã già.
    Nghỉ dưỡng Sa Pha lo rét đậm.
    Thăm quan Côn Đảo sợ phong ba.
    Đêm nay cố gắng tìm ra cách.
    Chớ tưởng tặng quà dễ đó nha.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa