Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

BẢN LĨNH - LÒNG THẸN

BẢN LĨNH
Khá khen bản lĩnh gã Cao Bồi.
Bài xướng vừa xong họa một hơi.
Khẩu phách, văn hoa chừng rất tuyệt.
Cung đao, kiếm kích chắc không tồi.
Công danh coi tựa làn mây nổi.
Sự nghiệp xem như ngọn nước trôi.
Vẫn biết đồng thanh giờ hợp lại.
Mà sao đồng khí vẫn xa xôi.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
LÒNG THẸN
Bản lĩnh khác chi mảnh giấy bồi
Lời khen như lửa đốt bay hơi
Văn thơ cùn giở còn ưu thẹn
Chữ nghĩa tự soi vẫn thấy tồi
Kiểm vốn câu từ toàn gắng sượng
Lần kho thơ phú đáng cho trôi
Chữ tài bạn tặng …âu lòng thẹn
Cảm tạ những lời …quá mật xôi!
CAO BỒI GIÀ
07-03-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét