Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

NGHE ĐẮNG CANH THÂU

Mật rượu lại dâng đắng ngắt lòng
Quay cuồng tâm trắng sắc như đông
Nỗi đau trở chứng thời quay bước
Niềm đắng thâm sâu lúc ngược dòng
Tê dại đâu tường tường chữ vọng
Não nề nào thấu thấu câu trông
Canh thâu nghe nặng hồn nhay buốt
Cay đắng miên man thấm dạ buồn!
CAO BỒI GIÀ
02-03-2012
XIN HỌA :
VỊ ĐẮNG CHUYỂN MÀU
Không nên nhốt hận ở trong lòng.
Mắc mớ gì xuân lại nhớ đông.
Gia Cát cầu phong còn chửa dứt.
Chu Du phóng hỏa đã xuôi dòng.
Thâm giao dẫu cách tâm luôn nhớ.
Tri kỉ dù xa dạ vẫn trông.
Vị đắng mong thơ dần chuyển ngọt.
Niềm vui sẽ thế nỗi u buồn.
Nguyễn Huy Vụ

2 comments:

  1. họa bài: Nghe đắng
    VỊ ĐẲNG CHUYỂN MÀU
    Không nên nhốt hận ở trong lòng.
    Mắc mớ gì xuân lại nhớ đông.
    Gia Cát cầu phong còn chửa dứt.
    Chu Du phóng hỏa đã xuôi dòng.
    Thâm giao dẫu cách tâm luôn nhớ.
    Tri kỉ dù xa dạ vẫn trông.
    Vị đắng mong thơ dần chuyển ngọt.
    Niềm vui sẽ thế lỗi u buồn.
    Nguyễn Hu Vụ

    Trả lờiXóa
  2. Nhẵn Quang Huy
    Bận nhiều chẳng đến với Quang Huy.
    Cơm áo đâu đùa với khách thi.
    Suốt tháng ngọt bùi mong ở lại.
    Hằng ngày cay đắng ước bay đi.
    Yêu thơ cách núi không ngần ngại.
    Quý bạn liên đèo chẳng xá chi.
    Vui rượu vui thơ đua khẩu phách.
    Tú Sương cũng phải ngán anh ni.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa