Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

THÁC NƯỚC - BẢN THÁC

THÁC NƯỚC
Dũng mãnh ầm ầm dội xuống khe.
Không cần tính toán chẳng hề e...
Vô tư mặt phẳng không lồi lõm.
Liêm chính lòng đầy chẳng phái phe.
Kiên nhẫn rọi mòn bao hóc đá.
Nhu mì xuyên thủng mấy sườn khe.
Nhẹ nhàng mát dịu êm như nước.
Quân tử soi mình thẹn lắm nhe
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
BẢN THÁC
Gian truân nước vượt vạn ghềnh khe
Đổ thác uy hùng chẳng ngại e
Đông giá cuồng lao ầm tiếng thúc
Hạ nồng tự trải mát lòng phe
Giang mình lưng dốc không mòn mỏi
Oang tiếng giữa trời chẳng ngậm khe
Hùng, quảng một đời uy vượt dũng
Ầm ầm vốn tính nào nhăm nhe !
CAO BỒI GIÀ
28-03-2012

1 comments:

  1. Đính chính câu cuối bài thác nước:
    Quân tử soi mình thẹn lắm nhe.

    LUẬT TRỜI
    ( Sinh, lão, bệnh, tử )
    Giống tựa mây bay với nắng chiều.
    Đời bao kẻ ghét mấy người yêu.
    Sinh ra đã thấy sầu muôn sự.
    Lão đến từng qua hận lắm điều.
    Bệnh tật hay lâm khi rủi lắm.
    Tử quy thường gặp lúc may nhiều.
    Trăm năm đếm thử âu còn mấy.
    Danh lợi đường trần...giọt nắng phiêu.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa